Helppr0 _Về Quê Lập Nghiệp Chuẩn bị sắp rời xa Hà nội, tôi khăn gói về quê hương mong gặp lại gia đình người thân ở Hà nội tôi cũng có những kỷ niệm khó quên, nhưng với VG tôi đặt niềm tin sẽ phát triển hơn, nên tôi chọn quay lại mảnh vườn xưa để nơi tôi sinh ra với con đường đến trường sẽ được trải nhựa, thảm cỏ xanh tươi, những chuyến xe buyt, những ngôi nhà ngói mới, những chị công nhân đạp xe đi làm Bát Tràng, những anh thợ xây yêu dấu , hix nói về thợ xây một thời đã đi phu hồ cho ông Nguyên ở Nhân Vực , về quê khó khăn chồng chất khó khăn nhưng tôi sẽ quyết tâm khắc phục . Vì người iu hix chưa có ,,. đang tìm tôi sẽ thành công trong con đường riêng của tôi, hoặc thất bại nhưng tôi vẫn đứng vững, vì tôi có tư tưởng hok giống ai ka ka kia
Không đâu bằng quê hương mình. Về quê luôn cho ta cảm giác thoải mái mỗi buổi chiều.Ỏ quê còn có đất để cầy ruộng,có đất để xây nhà.Khi đó thì mới có thể mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chứ ở thủ đô thì đến khi nào ước mơ mới thành hiện thực.Thế mà!
Sao k thấy bẹn Đồ vào đây chung ý tưởng nhỉ? Về quê làm giàu cho quê hương là một điều rất ý nghĩa đấy chứ. Nhưng tớ thấy có đến 80% bạn trẻ mới ra trường đều muốn ở lại thành phố để làm việc, điều này có gì là sai đâu?