em nghĩ bác có 2 cái sai ở đây:
1. truớc khi mua cái j, phải khảo giá trước, mạng này, báo này, ...túm lại, nhà em trước khi mua cái j, phải tăm tia những người dùng rồi, thấy thế nào, giá cả ra làm sao, th.
ví như cái vụ lò vi sóng, em đi hết chỗ này, chỗ kia, toàn danh tiếng nhớ, mấy anh bán hàng đẹp trai kinh, giọng ngọt như mía lùi toàn quảng cáo hàng của samsung xịn này, thế này thế kia. ấy nhưng mà lật mác lên toàn made in china.

. đã thế em mua Deawoo, hàng liên doanh thật, nhưng mà xuất xứ nó rõ ràng. có hở tý tia nào, có dính ung thư cũng có chỗ mà ăn vạ. hè hè
2, riêng cái bọn nguyễn kim, dù chưa một lần đặt chân đến nhưng cũng đã nghe danh rùi, bên Thảo luận, mấy topic chửi um tùm, rùi báo tiênphong, thanhnien cũng chả kém cạnh. vẫn biết, đôi khi có sự cạnh tranh ko lành mạnh, nhưng ko có lửa làm sao có khói?
thôi chuyện đã xảy ra rồi, bác nhớ rút kinh nghiệm nhất là cái 1 đấy.