1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu truyền hình 2008 .

Chủ đề trong 'Public' bởi onggiachayratnhanh, 31/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cầu truyền hình 2008 .

    Còn lại những giờ cuối cùng của năm cũ 2007 . Tiếc nuối gì đây ? Thảng thốt điều chi ? Ước mơ cho năm mới hay những điều cuối cùng muốn tâm sự trước thềm năm mới . Trút vào đây . Chờ năm mới với hỉ , nộ , ái , ố ...
  2. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mai năm mới .............có điều gì mới ko .............chờ đón , mong chờ , hy vọng hay thất vọng................
    Dù sao cũng chúc myself và my friend năm mới vui vẻ , may mắn và hạnh phúc
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 năm qua đi
    emlàm được những jì
    thất bại
    đổ vỡ
    mất niềm tin
    mất đi cả anh
    1 nụ cười mà em hằng yêu
    em
    nuối tiếc
    em ước jì thời gian quay klại
    để em làm lại
    để em hok mắc sai lầm
    nhưng
    ngỳa mai là ngày mới rồi anh ạ
    em sẽ bước
    bước tiếp trên con đường của ngày mai
    bắt đầu cho 1 năm mới !
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đêm cuối của năm cũ đang dần qua đi, con đã làm đc jì, con chưa làm đc jì cả. Một năm nhìn lại thất bại của con lớn hơn những thành công mà con đã tự đặt ra. Cũng mới đây thui, con đã làm bao điều tệ hại mà trứoc đây con fản đối nó thế nào mà giờ con lại chính là người đi vào bánh xe đó.
    Con mún trực tiếp ngồi đối mặt với việc đó, con mún ba con mình có thể hiểu nhau như ngày nào, con mún con có thể tâm sự và nói lên những suy nghĩ của mình với ba như 1 ngưòi bạn như ngày nào. Sao giờ nó khó đến vậy, con ko biết có fải con đang là ngưòi chốn tránh nó ko???
    Có lẽ đúng như điều ba nói về con, con lên nhìn nhận lại cuộc sống của con cũng như những việc con là m từ trứoc đến h. Con cần fải thay đổi, con cần fải chín chắn hơn người lớn hơn, con ko thể mãi sống trong sự đùm bọc của bố mẹ và chịđc nữa. UH nhưng con cũng cố lắm rùi ba ạ, con cũng luôn thể hiện mình là người lớn biết lo cho gia đình biết quan tâm tới mọi ngưòi, sao bố ko chịu hiểu cho con.
    Khi 1 mình con sống ở vn con đã fải chịu đựng nỗi buồn và vất vả chuyện lo toan trong gia đình như nào, nào chuyện trong họ hàng, chuyện đất cát nhà mình vậy mà con vẫn bị bố mẹ mắng là ko lo jì cho gia đình. Bố mẹ có đặt vào hoàn cảnh của con đâu, bố mẹ có biết con nhìu khi hết đau đầu chuyện thi cử lại fải đau đầu vì chuyện đất cát ko??? Có lẽ bố mẹ ko hiểu con, chị cxung ko hiểu con, ko ai là ngưòi hiểu con cả và có khi sẽ mãi mãi ko ai là ngưòi hiẻu con. Con đang thật sự buồn và thất vọng , con mún đc bên bố mẹ những lúc như này nhưng càng gần bên bố mẹ hình như con càng buồn và nhiều áp lưc. Con sẽ cố, sẽ cố vượt qua và làm tốt mọi việc vào năm mới hơn năm cũ chăng.
    Con chúc bố mẹ luôn mạnh khoẻ .....
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đây là đêm cuối cùng năm mới đã có quá nhiều không may mắn và đổ vỡ hy vọng năm sau mọi việc tiến triển tốt đẹp

Chia sẻ trang này