Cảm ơn mọi người, già rồi mà còn rất sung, hihi.
Chiều mình mới điện thoại cho mọi người để thông báo, thì mọi người kêu biết rồi.
Tám từ Biên Hoà lên, đường xa nhưng không ướt mưa.
Vợ chồng Trà giang từ quận 12 tới, dẫn theo bé Bống.
Vợ chồng thu xà từ quốc lộ 13 qua (Sau khi chích thuốc mê cho con ngủ 4 tiếng, theo lời của thu xà, hihi)
Cường knia từ quận 7 tới, sau khi chăm sóc cho bà bầu.
Câu chuyện vẫn rôm rả, xôm tụ như ngày nào.
Cha Cu sau khi ăn đám cưới chạy qua.
Lão bà bà Spass đi học xong chạy qua, còn ham học ớn, hihi.
Mọi người hàn huyên tâm sự cũng nhiều, rồi một số bạn bè, anh em khác bận đi làm, đi dạy, bận con mọn...thì nhờ gởi mọi người.
Cảm ơn sự nhiệt tình của thành viên box Quảng Ngãi ở Sài Gòn, hẹn gặp ở tiệc cưới trưa chủ nhật tuần sau ở Đông Hồ.
Nhắn với các bạn box Quảng Ngãi ở quê (Hòa, Boy chán đời, Trung bd...), mình tổ chức đám cưới ở quê ngày thứ 7 mùng 10 tháng 10 âm lịch (nhằm ngày 5 tháng 11 dương lịch). Thân mời mọi người tham dự!