Bạn a`, nếu tất cả những người Quảng Ngãi đều có suy nghĩ như bạn thì bạn nghĩ sao ? chúng ta là lớp trẻ, đầy ý chí và nghị lực, thấy quê nhà như vậy rồi chỉ biết than ngắn, thở dài, nói cho có chuyện để nói, tại sao chúng ta không hành động, để cho quê nhà dần dần ít có chuyện như vậy xảy ra, còn những người tha phương, bạn nói đi, chiếm được bao nhiêu % dân số quê nhà, bạn nên nhớ trong số những người tha phương kia, không phải là đất mẹ không nuôi sống họ mà thừa sức nuôi sống họ, nhưng vì những hiểu biết quá ít về quê nhà và việc nhìn thấy sự phồn vinh của các thành phố lớn đà làm cho họ đánh giá quá sai lầm về quê nhà. Bạn nói nhiều người tha phương nơi đất khách, vậy tôi hỏi bạn tại sao bi giờ dân các tỉnh khác lại đến với Quảng Ngãi nhiều vậy (Hải Hương, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Hà Nội....), họ làm từ công nhân cho đến cả các cán bộ cao cấp. Vì sao vậy ?