Bác tratida nếu xuống sân bay Quảng Ngãi thì nên đi ké Taxi về Quảng Ngãi là hay nhất (xe mang biển số 76), thường nó đi về nên cũng rẻ; mỗi lần về quê em hay đi về cách này. Phòng thì ở khách sạn Hùng Vương ngắm toàn cảnh QN là hay nhất - Tp QN cũng bé tị tẹo thôi.
Ăn uống, ở QN thì bác nên ăn thử món Bánh xèo, Bún bò (món này là tuyệt cú mèo với em, nhưng thường các quán bán buổi sáng thì ngon chứ buổi tối ở Chợ Tỉnh có bán nhưng không ngon lắm !!! còn bác ...??), món Cháo lương buổi sáng, buổi tối cháo Vịt ở gần trung tâm Thể thao của Tp ... Nếu bác ở KS Hùng Vương thi đi bộ thoải mái.
Còn đặc sản Quảng Ngãi, bác old_goat có comment là con gái Quảng Ngãi thì cũng được nhưng với em là tuyệt vời (chỉ quá khứ thôi, giờ em cũng chạy rồi vì xa quê nên không dám bình luận). Ngoài ra, đặc sản QN bác nên mua bò khô về làm quà (Bò khô Hằng Niên trên đường Hùng Vương, ở trong hẻm tí) và kẹo gương, đường phèn, đường phổi Hoàng Yến (ở đây bán từ lâu rồi - em sống ở đây từ nhỏ ...). Giá cả nếu không đi chợ thì Bác khỏi cần trả giá.
Bác đi mùa này thì tiếc nhỉ vì ra thấy toàn cảnh bảo lụt không thôi, không thì lên thử núi Ấn nhìn dòng sông Trà thì đẹp (chỉ kém tí khi so sánh từ đồi Vọng Cảnh nhìn sống dòng sông Hương ở Huế).
Cuối cùng, em giờ đi xa VN hơi bị lâu, nếu bác đi về thì dù có thất vọng về QN cũng cho em xin ít picture về QN, đặc biệt về con gái QN ........