Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Người Quảng Ngãi trong suy nghĩ của tôi

imgs02/06/07 · 11:05 #1
Mối tình đầu cũa tôi đối với 1 chàng trai đất Quảng Ngãi, sâu đậm và nồng nàn. Sau , cuối cùng chính vì cái tôi quá lớn của người con trai xứ sở chỉ có nắng và gió mà chúng tôi chia tay. Tôi sẽ rất bình thường nếu như chàng trai đó cư xử như những cuộc chia ly bình thường. Nhưng sự việc thật kinh khủng. Do đó, trong tôi, người Quảng Ngãi là 1 cái gì đó thật khó tưởng tượng. Xin lỗi vì nói lên cảm xúc


Hold my hand, please!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/06/07 · 11:26 #2
Tôi có thể tranh luận với bạn cả ngày rằng Quảng Ngãi không chỉ có nắng và gió, về cái tôi của người Quảng Ngãi có khác với cái tôi của người khác, về thế nào là một cuộc chia ly bình thường và một cuộc chia ly kinh khủng. Nhưng thôi, bạn không tưởng tượng được đâu!


Cuộc đời là để sống chứ không phải để giải thích!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/06/07 · 12:38 #3
Trích:
Tigon1007 viết Xem bài viết

Mối tình đầu cũa tôi đối với 1 chàng trai đất Quãng Ngãi, sâu đậm và nồng nàn. Sau , cuối cùng chính vì cái tôi quá lớn của người con trai xứ sở chỉ có nắng và gió mà chúng tôi chia tay. Tôi sẽ rất bình thường nếu như chàng trai đó cư xử như những cuộc chia ly bình thường. Nhưng sự việc thật kinh khủng. Do đó, trong tôi, người Quãng Ngãi là 1 cái gì đó thật khó tưởng tượng. Xin lỗi vì nói lên cảm xúc


bạn phải hiểu rằng ngưòi QN cũng giống như tất cả những ngưòi dân khác trên VN này!việc bạn yêu một chàng traiQN và sâu đậm như thế nào thì cái đó không ai có thể hiểu đưọc và cuối cùng chàng trai đó đã xử xự với bạn như nào thì cũng không ai chứng kiến!
nhưng bạn không nên vì những xử xự xủa bạn trai bạn mà có những suy nghĩ một chiều như thế!ở đâu cũng vậy cũng có ngưòi này ngưòi kia! không một ai là giống ai hoàn toàn về cá tính! bạn phải hiểu điều đó!việc bạn tưởng tượng tôi phải nói với bạn là không thể tưởng tượng đưọc (đúng như đồng chí củio đã nói)
cái này bạn phải tiếp xúc nhiều, đi nhiều, gặp nhiều thì có jhả năng bạn có nhận xét đúng nhưng chỉ yêu có một ngưòi mà bạn nhận xét kiểu vơ đũa cả nắm như thế thì tôi nghĩ thật không hay chút nào!
Vài lời nhận xét có gì hơi quá thì thông cảm nhé!
Xin chào!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/06/07 · 14:12 #4
Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người ở Quảng Ngãi, những người bạn của anh ta, và tôi thấy ở họ rất nhiêu điều không ổn. Ai muốn tranh luận thêm, xin liên hệ welcome



Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 04/06/2007

Hold my hand, please!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/06/07 · 14:13 #5
Trích:
Tigon1007 viết Xem bài viết

Mối tình đầu cũa tôi đối với 1 chàng trai đất Quãng Ngãi, sâu đậm và nồng nàn. Sau , cuối cùng chính vì cái tôi quá lớn của người con trai xứ sở chỉ có nắng và gió mà chúng tôi chia tay. Tôi sẽ rất bình thường nếu như chàng trai đó cư xử như những cuộc chia ly bình thường. Nhưng sự việc thật kinh khủng. Do đó, trong tôi, người Quãng Ngãi là 1 cái gì đó thật khó tưởng tượng. Xin lỗi vì nói lên cảm xúc



Chia buồn với bạn nghen, có lẽ bạn iu nhằm 1 người có tính gia trưởng quá nên khi chia tay anh ấy kg chấp nhận được.

Nhưng ở đâu cũng có ng này ng kia mà bạn mặc dù đặc trưng thì cũng không tránh khỏi nhưng hy vọng và mong bạn kg gặp phải 1 người con trai như thế ở Box QN






To be loved is the most precious gift one can receive





Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/06/07 · 14:18 #6
Trích:
Tigon1007 viết Xem bài viết

Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người ở Quảng Ngãi, những người bạn của anh ta, và tôi thấy ở họ rất nhiêu điều không ổn. Ai muốn tranh luận thêm, xin liên hệ vy_tran_25@yahoo.com. welcome



Không ổn là sao hả bạn?




To be loved is the most precious gift one can receive





Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn