Không hiểu sao tự nhiên mấy người VNes lại đi tranh luận vấn đề, phong tục của ẤN Độ. Mỗi nước có 1 phong tuc riêng, nhưng phải đánh giá một cách khách quan rằng, mình ko quen với những mùi hương trong thức ăn, trên cơ thể của ẤN nên mỗi khi có người Ấn đen đi qua là nói thật không thể nào mà chịu nổi, tưởng ngạt thở luôn. Nhưng thời gian sẽ dần dần khiến mình quen thôi. Như mình nè, mới qua Sing được 2 tháng, cũng thực sự sợ cái mùi từ chỗ mấy bác ẤN nhưng rồi cố mà quen vì đó là phong tục của họ. Nhưng nói thật, chỗ nào mà có bác ẤN ngồi trên MRT thì thà mình đứng còn hơn là ngồi cạnh. Mình ko quen thì mình phải chịu, quen rồi thì ngồi tuốt. Bên này có 2 loại ẤN, ẤN Bắc thì sạch sẽ hơn nên ok như thường à.
Dông dài mãi tóm lại chỉ vì ko quen mà thôi. Còn về chuyện dân BẮC và dân Nam ở VN. Trong 1 nước, cùng 1 nền văn hóa mà mang ra chê nhau thì nói thật là pótay mấy bác Miền Nam. Các bác có biết vụ bài blog của em gì đó ở MN ra thăm HN ko? Ăn Phở HN thì chê là ko có tương đen. Vậy đúng chất phở HN là gì?Mỗi vùng miền có phong tục, văn hóa khác nhau vậy mà chỉ có những người thiếu hiểu biết mới mang ra chê bai, miệt thị mà thôi.
Tuy nhiên, mỗi người có 1 cảm nhận cá nhân riêng và người ta có quyền nói trên cảm nhận riêng của họ. Tuy nhiên nói thế nào cho đúng và ở đâu cho đúng thui à.
Nhưng nói túm lại, tớ vẫn sợ ngồi cùng MRT với bác ẤN nào lém. Hêh, mặc dù nhiều lúc thấy mình làm thế tội nhưng mà ko chịu nổi mùi của bác ấy.