Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Quán nước trở lại, nhợi hại gấp trăm .... ke ke .Thông báo mới trang 61 về việc song hỷ quán nước!

imgs06/07/10 · 13:25 #1
Sau khi được sự bàn giao của bạn Vịt già ( chủ nhân chính thức của bài cuối cùng trang 96 ). Thực ra mình thấy bạn Vịt già gọi mình trên yahoo đoán là để nhờ vụ quán nước này

Các bạn vào uống nước ở quán Sao nhớ mang theo vũ khí, sự bình tĩnh và không khí hài hước vui vẻ nhá. Ai mà nóng trong người là bạn Sao xử đấy

Chúc cả nhà vui vẻ

Luật quán nước

Đọc kỹ Nội quy Box Sở thích và những chú ý sau:

Do box đặc thù riêng nên topic Quán nước luôn có những bài viết mang tính chất chat offline, trao đổi cá nhân. Tuy nhiên, các bài viết biểu hiện "spam quá mức" sẽ bị xử lý:

+ Bắt buộc Topic của phải tồn tại tối thiểu 07 (bằng chữ: Bẩy) ngày (1 tuần), nếu vi phạm thì chịu khó ngồi chờ đủ 07 ngày mới tiếp tục được lập topic mới!
+ Các bài viết có nội dung không phù hợp (nhạy cảm chính trị, thiếu lành mạnh ....)
+ Các bài viết mà Mods đánh giá là không phù hợp.
+ Ai post bài cuối cùng trang 96 sẽ mở quán mới.

Và đây nữa ạ

- Không được quote chồng đến bài thứ 3.
- Mỗi nick chỉ được post tối đa 3 bài trong mỗi trang. Không được post 3 bài liên tiếp.
- Mỗi lần quote bài mong các bạn xoá giùm chữ ký người được trích dẫn.


Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 13:31 #2
Chúc quán nước của em Sao xinh mau sập nhé!


Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ ( Cuốn theo chiều gió )

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 13:31 #3
cháu giữ đúng lời hứa với bác Vịt nhá , cháu ngoan ko bác
chúc quán làm ăn tốt tươi

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 13:46 #4
Quán cụa mình. Ố zề


Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 14:18 #5
không nói nên nhời




Tình yêu là bất tử, là vĩnh cửu. Trong tình yêu, thứ duy nhất có thể thay đổi đó chính là người yêu
Theo lý thuyết thì Lý thuyết không khác với thực tế là mấy , nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 14:27 #6
Trích:
trangbac viết Xem bài viết

không nói nên nhời


ai bảo không lập luôn lại để " đi có việc rồi về lập "


Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 14:30 #7
khà khà....mình vô tội nha!


Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ ( Cuốn theo chiều gió )

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 14:48 #8
he he, xí chỗ tầng 1

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 15:19 #9
Chờ mãi quán nước mới mở để mình gửi quà tặng âm nhạc cho em Sen mới cả em trangbac :D


Daisypath - Personal pictureDaisypath Anniversary tickers
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/10 · 15:24 #10
À mà tin mới nhất là thầy bạch tuộc Paul đã ôm hộp TBN rồi em Sen nhé, thầy vừa bói lúc 4h chiều giờ VN. Chắc tối nay sẽ có tin trên báo :D.


Daisypath - Personal pictureDaisypath Anniversary tickers
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn