Để mở đầu mình sẽ mở màn nhé!
Thần Điêu Đại Hiệp
Tại đảo núi Chung Nam, Cô Cô Mùa Đông nhận Dương Quá làm đồ đệ môn phái Đong Đưa Cưa Kéo, tại lễ nhận đồ đệ còn có sự góp mặt của Sư tỉ Lý Mạc Sầu.
Cô cô Mùa Đông nhìn mặt Dương Quá rồi nói:
- Quá nhi, từ bây giờ Cô cô nhận Quá nhi làm đệ tử môn phái Đông Đưa của ta, Quá nhi phải ngoan ngoãn vâng lời Cô cô nghe không?
- Quá nhi đồng ý, nhưng mà trước khi nhận Cô cô làm sư phụ, Quá nhi có 1 điều kiện .......
- Điều kiện gì Quá nhi nói đi, nếu hợp lý thì Cô cô sẽ chấp thuận ......
- Quá nhi sẽ không gọi Cô cô là sư phụ mà sẽ gọi Cô cô là Cô cô thôi......
- Vì sao?
- Vì Quá nhi đã từng gọi một người là Sư phụ, nhưng người đó không xứng đáng làm Sư phụ, vì vậy Quá nhi thù ghét 2 từ Sư phụ (liếc mắt nhìn Lý Mạc Sầu với ánh mắt hận thù). Nếu Quá nhi cứ gọi Cô cô là sư phụ thì Quá nhi sẽ thù ghét Cô cô, không thể nào đong đưa Cô cô, không yêu Cô cô, không thể nào có được mối thiên tình sử lãng mạn giữa Cô cô và Quá nhi được ....
Cô cô MD che miệng cười, bụng thầm nghĩ "Thằng nhóc này hình như nó hiểu hết bụng dạ mình, mình đang định đò đưa cưa kéo nó. Dạo này mùa đông về, zai đi ngủ đông hết hay sao í, phải kiếm 1 thằng về ôm cho ấm khi trờ rét "
- Được rồi, Cô cô đồng ý, ta cũng gọi Quá nhi là Quá nhi, không gọi là đệ tử nữa cho hai ta tăng phần thân mật, tiện cho việc đò đưa .........
Lý Mạc Sầu đứng ngoài ngứa mắt không thể tả, nàng hận thù Quá 1 thì hận thù Cô cô Mùa Đông trăm lần. Đường đường từ trước đến nay, Lý Mạc Sầu vẫn coi Quá nhi là đồ chơi, là thú giải trí cho Lý Mạc Sầu mỗi khi Mạc Sầu có chuyện buồn phiền trong tình cảm với lãng tử Ếch Vậy mà bây giờ Cô cô cướp tay trên đệ tử - à quên đồ chơi cửa Mạc Sầu. Vung cây phất trần lông gà lên, Mạc Sầu thét lớn:
- Mùa Đông kia, ta và nhà người là tình sư tỉ, tại sao người cướp đệ tử của ta? Ta sẽ cho người biết tay .........
Lý Mạc Sầu vung chưởng loạn xạ, chả mấy chốc không gian bụi bay mù mịt, không khí như đặc quánh lại vì bụi, mạng nhện, lông gà hòa quện vào lẫn nhau.
Khi không gian đã hơi trong lành trở lại, Lý Mạc Sầu mở mắt ra thì Mùa ĐÔng đã cùng với Quá nhi yêu dấu của mình bỏ đi từ lúc nào. Hia người trốn đi đò đưa với nhau ở một nơi xa lắc lơ có tên là núi Song Ngư.....
Không biết thiên tình sử giữa Dương Quá và Cô cô Mùa Đông có được hoàn hảo như trong Thần Điêu đại diệp không? Mời các bạn chờ đón vào những tập tiếp theo.
Được exmarketing1 sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 10/12/2007