Trích:
frank07013 viết
Lời nhắn từ FrankCác thành viên box sở thích chú ý,  Vì sự an nguy của BOX SỞ THÍCH, tôi Frank đứng ra kêu gọi như sau: Vì lý do quota hạn hẹp, đất để xây nhà đã gần hết nên mới phải tính kế sâu rễ bền gốc thế này.  Các nhà đều đã có chủ, các thành viên mỗi nhà có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của nhà mình.    Quỹ đất cho các nhà mới rất ít, các pác mới đến đừng nhảy dù. Muốn xây nhà thì làm đơn xin phép, trình bày lý do, công khai ở đây hoặc PM cho mod thì tuỳ. Nếu xây trái phép, mod phá, hàng xóm không bảo vệ cho đâu   Tinh thần đón khách của mỗi nhà đều rất cao  , ai muốn nhập hộ khẩu cũng được vì thêm bát, không thêm mâm   (mâm to vãi chưởng    ) Mong anh em trong box hoà thuận để giữ đất giữ nhà   Còn có chỗ mà spam
|
em 0 muốn spam trên này đâu nhưng đọc mà không hiểu thì có phải bài của bác này spam 0 nhỉ, em đọc đi đọc lại 2 lần rồi mà vữn 0 bít cu này lói gì, chịu, bác nào giải thích văn phong thuần việt cho em hiểu cái
Muốn quen không biết làm sao Mượn cái ống khóa, khóa vào hai xe. Tan trường nón lá nghiêng che, Nàng đang đứng đợi lặng nghe điều gì?
Nắng vàng làm ngại bước đi Thênh thang sân rộng, tim si bồi hồị Mắt nàng dìu dịu trách tôi. Tay run mở khóa, ngỏ lời phân minh.
Thật tôi có ý "vô tình" Khóa xe hai đứa để mình quen nhau... Dẫn xe, nàng chẳng lời nào. Ngó theo - con mắt nghẹn ngào - ngó theo.
Sân trường lạnh ngắt buồn teo... Thôi rồi cái phận o mèo vô duyên!
|