Trích:
LANTRAI viết lúc
22:44
- 26/06/2011
Ối, ai mà biết Blue thế này???????????????? 
|
chị ko nhớ đó thôi, buổi off đi Hà Giang hồi tết vừa rồi (ở hiên trà Trường Xuân - Ngô Tất Tố) cũng có em và bạn em nữa (bạn em là bạn thân chị Blue) nhưng tụi em ko đi cùng đoàn lần đó được. hôm đó chị Blue cũng mang cho tụi em 1 bịch cafe Bù Đốp, hi
"...chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật, nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách...nhưng không có nó thì không biết đời sống sẽ tẻ nhạt đến dường nào...thôi thì, đành có nó vậy!"
|