Các bác ơi giúp em với.
Em mới nghe một câu chuyện thế này, kinh khủng quá.
Một gia đình nọ, ông bố bị ốm, con dâu pha sắn dây cho bố uống, nhưng không may nhà hết sạch đường, nhưng có sẵn mật ong, thế là có cô con dâu cho luôn mật ong vào thay đường để pha nước sắn dây cho bố chồng uống.
Uống song khoảng 1 tiếng sau thì ông cụ tắt thở, cô con dâu hốt hoảng gọi điện cho anh chồng công tác ở xa về ngay.
Anh chồng quá đau xót trước cái chết của bố mình mà không hiểu nguyên nhân gì, anh trách vợ và có ý là chị rắp tâm hại bố mình.
Chị vợ quá uất ức, chị cũng không hiểu lý do tại sao, chị không hề làm gì có thể gây nguy hiểm cho bố duy chi có việc cho bố uống cốc nước thì chị cũng không thể ngờ nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Không thể thanh minh cho mình, chị đau khổ lắm và không còn cách nào khác, chị pha 1 cốc sắn dây với mật ong nữa và tuyên bố với chồng rằng nếu chị không chết thì chị trong sạch, còn nếu chị chết thì đó là sự trừng phạt đối với chị vì chị chỉ cho bố anh uống cốc nước này thôi và đó cũng là cái số phận của chị.
Và các bác biết không, cũng sau một thời gian ngắn sau khi uống cốc nước, chị cũng tắt thở giống như bố chồng.
Thế đấy.
Như vậy sắn dây+ mật ong = 1 chất gây chết người?
Các bác thấy kết luận đó bao giờ chưa? Tôi thì không thể tin nổi.
Tò mò, tôi rất muốn có một thí nghiệm để biết thực hư thế nào vì câu chuyện trên tôi chỉ được nghe qua một người bà con.
Rất mong thông tin từ các bác.
Cảm ơn nhiều.