1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là gì?

    Hạnh phúc là gì?

    Trẻ em có lẽ nhiều mơ ước, vì chưa từng trải và nhiều liên tưởng. Cuộc sống sẽ bỏ đi những liên tưởng không thực tế, chỉ còn lại những gì thiết yếu nhất

    Những người mắc bệnh tâm lý cũng là những người nhiều liên tưởng, và thường xa rời thực tế. Những liên tưởng này thường đa dạng, và thường gắn kết một cách ngẫu hứng

    Liên tưởng xong rồi lại đi đến kết luận. Liên tưởng thì muôn hình, nhưng kết luận lại như đinh đóng cột và thường theo phép qui nạp toán học

    Đó là bước khởi đầu của hoang tưởng, trầm cảm ...cũng như nhiều rối loạn tâm thần khác

    Nhưng cuộc sống thiếu liên tưởng, ước mơ là một cuộc sống buồn tẻ . Và đôi khi, phải thấy hạnh phúc là điên một chút, hoang tưởng một chút. Những dải mây muôn màu, những nốt nhạc trầm bổng, và ta là một vĩ nhân.

    Những điều bình thường có một vẻ đẹp riêng, lung linh theo một cách nào đó. Buổi chiều không có em, có nghĩa là em lấp đầy ta với những ảo tưởng về hạnh phúc...

    Khó khăn thiếu thốnlà những vật cản gia cố cho hạnh phúc. Trong mỗi con người đều có một giai điệu, ai ngân nga đúng giai điệu đó sẽ thấy dường như không có khó khăn gì cả. những âm thanh có trong mỗi người, cũng như chìa khoá cho những vấn đề của chúng ta, nằm trong mỗi chúng ta.

    Một năm nữa lại sắp đi qua. Một nhà thơ nghiệp dư hết thời như tôi không viết nổi câu nào nữa, đành lan man vài dòng, cho một năm cũ qua đi, và một năm mới đầy may mắn hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người





    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 02/01/2008
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn anh Khánh; em chúc anh mạnh khỏe; và năm mới cũng chúc mọi người coi những vấn đề ấu trĩ của tâm lý không là cái đinh gì mà vui vầy với cuộc sống.
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thơ ko fải của tôi
    HẠNH PHÚC
    Thanh Huyền
    Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt
    Nhé em!
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đêm...
    Đừng than phiền cuộc sống
    Nhé em!
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
    Em ơi!
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
    Hạnh phúc là đêm về không có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm mười đỏ tươi mỗi khi lên bảng
    Là ánh mắt một người như lạ...như quen
    Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
    Vậy, đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt
    Nhé em!
    Tuổi mười tám còn khờ khạo lắm
    Đừng cố vẽ tô 1 chân trời xa toàn màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường​
    .
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thật tuyệt vời! Bài thơ này thật là tuyệt vời! Giản gị mà rất đỗi tuyệt vời.
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thơ cũng lại ko phải của tôi
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương​
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một tthân thể kođau , một tinh thần ko loạn đó là chân hạnh phúc
  7. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    http://thiencungyoga.edu.vn/forum/viewtopic.php?t=77
  8. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc là quan niệm của con người về sự kiện nào đó xẩy ra trong cuộc sống. Được thể hiện thông qua cảm xúc vui sướng của con người. Vì thế khi vui mừng cảm thấy thỏa mãn người ta sẽ nói: " tôi hạnh phúc quá ! "
    Còn với Tạ diệp Thu hạnh phúc là được thấy những người thân xung quanh hạnh phúc ! và nhất là khi họ nói :
    - ôi ! tôi rất hạnh phúc vì ông trời đã đem Tạ Diệp Thu đến với tôi he he
    Đặc biệt tui hạnh phúc khi có một người đặc biệt bên cạnh nữa và cô ấy nói : "yêu chồng nhất! " mỗi sáng
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc không nhất thiết phải vui sướng, và vui sướng không nhất thiết đã hạnh phúc

Chia sẻ trang này