1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn.............Nhưng giờ hết buồn rồi vì đã có Tee_eh. Hahaha

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anpha_girl, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    buồn.............Nhưng giờ hết buồn rồi vì đã có Tee_eh. Hahaha

    tui thấy hình như box minh hoạt động chưa đực hiệu quả thì phải
    mọi người đừng trách nha tui thấy gì thì nói vậy thôi
    từ chuyện các mod luc duc voi nhau
    đến chuyện post bài vớ vẩn .chẳng ra sao cả
    buồn quá!
  2. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải buồn
    Sống như vậy thì bạn là người lệ thuộc rồi?
    Mà cuộc sống của bạn ảnh hướng rất lớn từ cái 4rum vớ vỉn này à?
    Hay bạn sẽ ảnh hưởng đến nó?
    Nếu chỉ ngồi than vãn thì tớ nghĩ thay cho việc bạn tham gia box nhiệt tình thì bạn offline đí chơi với bạn bè hay đi học ( như tớ chẳng hạn ) thì có khi còn ý nghĩa, vui vẻ hơn đấy
    yêu..:">
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ừh, hôm nay buồn quá
    làm bài chán chết
    bao nhiêu tham vọng trở thành hư vô
    hic hic, mình ngu hơn con chos
    hic hic, đời mịt mù rồi
    chán thật
    ừh, vẫn cái cảm giác ấy, cảm giác của hơn một năm về trước
    trách ai
    tại mình thôi
    tại ai đâu
    ngu thật
    đã ngu còn ẩu
    chán chết
    cái loại mình ra sông Cầu nhảy xuống cũng làm bẩn nước sông
    chán chẳng buồn chết
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chị tâmhồn ko sao mà,thất bại là mẹ thành công mà.Em cũng gặp nhiều lần như chị rùi
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn, đời còn dài tương lai còn rộng mà, buồn thì cũng được gì đâu
  6. girl_lang_thang

    girl_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    hi all, hôm nay tôi mới tham gia vào diễn đàn này, ko ngờ người TN cũng có nhiều người tham gia đến thế, rất vui nếu được làm quen, mình là Lam Phong,. là con gái đó,
    bi giờ mình đang nghe bài soledad , bài hát buồn lém và mình cũng thế, muốn có một người bên cạnh lúc này vô cùng...nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai, đành ngồi post bài lên vậy, nick bên yahoo của mình là lamphong_girl.
  7. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là phù dù và cóc có thật
  8. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    buồn thật. Cả ngày nay chẳng làm được gì ra hồn... Người cứ đơ ra. Chán ko chịu được.
  9. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bưồn qué, sao tôi buồn thế này, có ai biết cái toilet ở đâu không làm ơn chỉ cho tôi với, không thì..... ôi trời ơi nhanh nên... không thì.... thôi muộn rồi, muộn thật rồi.....
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thấy buồn thì nói vậy thôi!
    tất nhiên cuộc sống của tui chẳng ảnh hưởng nhiều lắm từ bõ cả nhưng buồn cũng ko được à?

Chia sẻ trang này