Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Những bài hát về Thái Nguyên!!!

imgs13/07/04 · 23:33 #1
Bất cứ quê hương nào đều có những bài hát hay về con người làng quê,những dòng sông chạy siết.Và Thái Nguyên cũng thế,bài hát về quê hương sẽ làm cho con người xa quê đã lâu càng thêm da diết bồi hồi,những kỷ niệm của thời tuổi thơ hiện về trong ký ức,thôi thúc mạnh liệt dạt dào.


Bài hát về Thái Nguyên sẽ làm ta sâu lắng bồi hồi về một miền đất hài hoà giữa trời và đất,giữa thiên nhiên và con người



 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/07/04 · 19:14 #2
Này là câu si lượn, này là..... ( gì nữa nhỉ? )
Bài hát " Người đẹp Thái Nguyên" hay ra phết!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/07/04 · 19:59 #3
[QUOTE=sisiket2003;1]sisiket2003 viết lúc 19:14 ngày 14/07/2004-]

Này là câu si lượn, này là..... ( gì nữa nhỉ? )
Bài hát " Người đẹp Thái Nguyên" hay ra phết!
______________________________________
ban có biết lơi cưa bai hát do không vây? tui cung rât thích bai hát dó nhưng không biêt lơi.




_____kẻ đại lười_____
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/07/04 · 23:41 #4
Tôi rất thích bài Huyền thoại Hồ núi Cốc của Phó Đức Phương,bác nào có lời post hộ cái nhỉ???

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/07/04 · 18:33 #5
Sao được có mấy bài thế này .Mà chẳng thấy nhạc Thai Nguyên đâu cả .Các pác bảo em ỏ nước ngoài muốn kiếm nhạc Quê Hương nghe thì phải làm sao đây???????Có ai có bài Huyền Thoại Hồ Núi Cốc không pót hộ em cái .Bài này anh Trọng Tấn hát ấy .Phê thế còn gì.............


Du ban o dau hay o bat cu noi nao .Hay nho cho rang chi mot Viet Nam ma thui ..........
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/07/04 · 18:37 #6
Sao không thấy bài hát nào vậy? THCĐ post lên cho mọi người đi chứ nhỉ?


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/07/04 · 21:52 #7
Tớ có mấy bài về Thái Nguyên hay lắm nhưng chẳng có host để cho lên đành chép tạm lời lên đây cho các bác tự hát tự nghe tự sướng vậy


Huyền thoại Hồ núi Cốc
Nhạc và lời Phó Đức Phương

Bồng bềnh (hư) bồng bềnh
Chồng chềnh (hư) chồng chềnh
Một vùng núi cao nước sâu
Thuyền trôi, thuyền trôi
Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo
hừ hư ... hứ hừ...
Ơ hò ớ ... Hỡi núi cao
Ơ hò ớ ... Hỡi suối sâu
Nắng lên xanh mầu xanh huyền thoại
Nghe câu chuyện xưa của đôi trai gái
Tha thiết yêu nhau vẫn không thành duyên
Ngày tháng dài nhớ mong khôn cùng
Một người đau... nước mắt thành sông
Một người chờ ... chờ ... hóa núi ...
Ơi chàng trai, ơi ngọn núi biếc
Ơi cô gái, ơi dòng sông sâu
Mối tình thương đau hóa sông hóa núi
Dằng dặc một khúc ca giữa bao la mây trời.
Ơi núi Cốc, ơi dòng sông Công
Xin gửi câu hát giữa lòng mênh mông.

Bồng bềnh (hư) bồng bềnh
Chồng chềnh (hư) chồng chềnh
Thuyền gặp khách say gió ngàn
Thuyền trôi, thuyền trôi
Mái chèo khua gương nước xanh thăm thẳm
hừ hư... hứ hừ...
Ơ hò ớ ... Hỡi núi cao
Ơ hò ớ ... Hỡi suối sâu
Vẫn lung linh mầu mầu xanh huyền thoại
Nhưng câu chuyện nay đời ghi trang mới
Cho lứa đôi xưa sớm hôm kề nhau
Một hồ nước đầy đắp xây miệt mài
Để ngừng trôi... nước mắt thành sông
Và ngày ngày... hồ... lồng bóng núi ...
Trong vòng tay êm đềm núi Cốc
Nghe vui chan chứa tấm lòng sông Công
Nghĩa nặng ơn sâu kết duyên sông núi
Để lại ngàn tiếng ca thiết tha cho bao đời
Qua núi Cốc đem lòng thương nhau
Ghi thành câu hat, giữ lại mai sau
hư... hứ... hừ... hư...
hứ... hừ... hư... hư... hừ...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/07/04 · 16:36 #8
Hình như nhạc sĩ Phó Đức Phương có 2 sáng tác về Thái Nguyên là Hồ núi Cốc(1980) và Huyền thoại hồ núi Cốc (1989) thì fải ? Còn những bài hát về Thái Nguyên thì chỉ có mấy bài đó và bài Người đẹp Thái Nguyên là nhiều người còn biết đến thôi. Đã ai nghe bài "Đêm Thái Nguyên" của Đặng An Nguyên (?) chưa? Bài này giai điệu ko mượt mà lắm nhưng nghe bài này là cảm thấy được không khí thơm ngát của đồi chè và bụi bặm của thành phố thép, thấy cả hình bóng con sông Cầu - những nét rất đặc trưng của Thái Nguyên. Mình thì chỉ thuộc mấy câu đầu thôi, nghe qua nhé :"Dập dìu đêm Thái Nguyên, đồi chè thơm ngát hương. Xa xa, nhà máy thép, lò cao ánh lửa hồng...".





 Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?


     Or is this your way to hide a broken heart???


Quand les lilas refleuriront???

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/08/04 · 22:31 #9
Có bác nào biết đưa nhạc lên forum mình như thế nào không?

Tớ định đưa mấy bài hát về Thái Nguyên lên cho mọi người cùng nghe nhưng không biết làm thế nào.

Được hoang2455 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 06/08/2004
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/08/04 · 17:05 #10
Chào hoang2455, trước khi cậu định Up nhạc lên trang web thì phải xem dung lượng file nhạc đó có lớn ko? Nếu >1,5Mb thì đừng up làm gì, phí công thôi.
Còn nếu File<1,5Mb cậu vào web1000.com đăng ký miễn phí để up file nhạc lên. Up xong thì làm một cái link đến Web TTVN là Ok. Nếu còn chưa rõ, chú mày có thể PM đến hỏi Tay SUN (Mod ấy). Hắn những trò này hẳn sẽ rất thạo.

Nếu SUN mà đọc được thì hướng dẫn em nó cẩn thận nhé. Chú dạo này là có vấn đề lắm đấy. Thể nội bộ SLNA đã đỡ lục đục chưa vậy. Câu lạc bộ của chú làm mọi người thất vọng quá


QUÊN ĐI ĐỂ TÌM THẤY & MẤT ĐI ĐỂ CÓ ĐƯỢC

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

5335 người online, 51 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading