1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn vừa đi vừa chửi! Ngày nào cũng thế...CHÍ PHÈO thật

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi vừa chửi! Ngày nào cũng thế...CHÍ PHÈO thật

    Bực mình thật. Net co quan mình nhu điên ấy, 5 phút lại bị đứt đường truyền, đang online thành offline, off tí lại on, on tí lại off. Điên. Đúng là bị điên.
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, thành viên TN đi đâu cả rồi, ngồi từ tối đến giờ mà chỉ gặp có vài người thôi à.
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cơ quan tớ dùng LAN, ADSL loại Zoom.
    Thỉnh thoảng Ping, thấy báo 5 giây thông, 1giây ngắt. Chịu không biết làm thế nào cả.
    Nếu không lại phải dùng 1269.
    Hình như bác cũng giỏi về tin học thì phải, đọc tin bác nói dùng proxy mà nhanh như ADSL thấy hay phết. Cái này mà phổ biến rộng ra, dân Thái Nguyên chắc chục năm nữa là xóa mù tin học được rồi.
    Điên, đúng là điên. Tiền quan chức ăn nhậu một bữa, đủ mua cho sinh viên sư phạm một thư viện sách, trăm cái máy vi tính nối mạng ADSL và cả tấn bia để uống tổng kết trước khi nghỉ hè.
    Dùng tiền không đúng mục đích. Đúng là cái khó không phải ở chỗ kiếm tiền thế nào mà là tiêu tiền như thế nào. Điên, đúng là điên thật.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    grừ, hừ hừ, khỉ thật ,sao mình ghét chú Ưng Hoàng Phúc này thí nhở, nhạc nhiếc gì mà chuối vãi, lời hát thì rẻ tiền, đc mỗi cái mặt
    Anh Phúc ơi là anh Phúc ơi, ở nhà đã bị mấy đứa em tra tấn bằng nhạc của anh rồi, à , cả đứa hàng xóm nữa. Vậy mà ...........hĩ hĩ hĩ...... xuống Hn, ngồi cái quán NET đỉnh của chậm nì, lại đc anh hành hạ em cả buổi sáng nay thui anh ơi. Cái giọng ê a não làm em phát ặc ặc. Anh ơi , anh đẹp trai thía mà sao lại bắt mình hát cái thứ nhạc rẻ tiền thế anh, lời ca nghe ngu ngốc
    O *, nhưng lạ thật , sao lắm cụ từ già đến trẻ đều nghe mấy thứ nhạc của anh
    Em thì thôi, em xin anh, anh đừng hát mấy thứ nhạc nì nữa .Không thì em......chết, chết cho anh xem
    Ông trời đúng là không có mắt , đã có Metal, Gun, Pink, Nir, Pan, Mana..em Lita ford mặc áo hở rốn, quần bò xé gối lít guita nhìn phê tít trên cây mít rồi mà lại sinh ra cái thứ nhạc của anh, anh Phúc nhỉ
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    híc, tức wá, lỡ hết việc của ông rồi.... ông sẽ trả thù, hãy đợi đấy...
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
    cuộc sống càng ngày càng khó khăn
    đói như con chó sói !
    chẹp chẹp
  8. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật! Hôm nay, HẮN ngồi dài ở cơ quan mà chẳng biết làm gì cho tiêu tốn hết một phần nhỏ trong "quỹ thời gian" của cuộc đời HẮN. À, phải chửi, chửi cho tiêu bớt khí uất trong người!
    HẮN định chửi Trời, nh­ưng rồi lại sợ Trời tức giận, ban cho Sấm, Sét - đen da, cháy thịt - khó coi lắm!
    HẮN lại định chửi Đất, nh­ưng rồi lại sợ vực sâu thăm thẳm..., hổng có lối về!...
    Nghĩ mãi không ra, HẮN lại càng bực mình hơn!
    À, phải rồi! HẮN quay ra chửi... cái thằng... đã lập ra chủ đề này để hắn phải... nghĩ đau cả đầu!
    Hà, hà... Thoải mái hơn rồi đó! Phải đi "măm" cái đã, trưa rồi! (Hổng biết cái thằng đó có biết là bị HẮN chửi không?).
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    HẮN định chửi Trời, nh­ưng rồi lại sợ Trời tức giận, ban cho Sấm, Sét - đen da, cháy thịt - khó coi lắm!
    HẮN lại định chửi Đất, nh­ưng rồi lại sợ vực sâu thăm thẳm..., hổng có lối về!...
    Hắn định chửi thằng nào lập ra cái Chủ đề này, nhưng rồi hắn lại nghĩ, nhỡ ra, Tâm hồn CUA Đá tức giận lại treo nick của hắn lần nữa thì dở ẹc...
    Nghĩ mãi không ra, HẮN lại càng bực mình hơn!
    À, phải rồi! HẮN quay ra chửi... cái thằng... đã sinh ra hắn trên cõi đời này, để hắn phải... nghĩ đau cả đầu!
    Chửi xong gã lại lo sợ bàn dân thiên hạ Box Thái Nguyên bảo hắn là bất hiếu.
    VI VU RE đành quay ra chửi chính hắn. Ai bảo hắn giống Chi Phèo cơ chứ?!
    Nhận xét của PNA: Đời lạ thật, giờ ít người dám nhận mình là Chí Phèo như VI VU RE. Thì kể ra, VI VU RE vẫn còn tốt chán.
    Thiên hạ bây giờ. Sếp to quát sếp nhỏ. Sếp nhỏ quát nhân viên. Nhân viên to quát nhân viên bé. Thầy giáo quát học sinh không đi học thêm. Sinh viên học sinh quát lại thầy giáo, chẳng còn nhớ câu nhất tự vi sự... Kể như VI VU RE, biết tự chửi mình vẫn là còn có phúc...
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Ngày nớ mấy đứa rủ nhau tới nhà con bạn chơi ăn cơm trưa, hắn đi tận 11h hơn mới về, về nhà chưa chi đã ỉu xìu cau có mặt mày, tui không thính nhưng cũng không nói gì, không biết hắn ra đường gây với ai hay là ai gây với hắn mà mới mở miệng ra là hắn chửi, bực quá tui không thèm nói chuyện luôn. Kể ra cũng thấy tội hắn ra đường không vui rồi vậy mà về nhà cũng không vui nốt, bạn bè mình phải làm cho hắn vui chơ, không thể để cho nó buồn nhiều rứa được, vậy là thôi bỏ qua, dù thế nào cũng là bạn bè mà vả lại tui cũng đâu có nhỏ nhen thù vặt chi ai,
    một lần hai lần còn được qua lần thứ ba thì đừng nói đến chuyện tui bỏ qua cho, hic cả dời có ai dám mở miệng chửi tui mô mà hắn dám chửi

Chia sẻ trang này