1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật chi tiết về buổi gặp mặt ngày 26/9*****Thái Nguyên - những con người ấn tượng

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dreamdestroyer, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Tamhoncuada xinh hơn mình tưởng
    Còn cái cô mặc áo đỏ đội mũ lưỡi trai tóc đuôi ngựa là ai thế nhỉ
    spill my blood
    eat my heart
  2. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chi tiết về buổi gặp mặt ngày 26/9*****Thái Nguyên - những con người ấn tượng

    Trước khi đi vào hủ đề chính cho phép anpha được nói đôi lời với các mod:Mong các mod đừng xoá bài của em đi lèm 1 câu:Sang topic gặp mặt 26/9 ....hay xây dựng offline trong box TN....... mà viết.Vì em muốn đây là topic những tin sốt dẻo các bác ,các anh ,các chị có cần thông qua gì thì cứ pót lên để bà con cập nhật đúng tiến độ thi công công trình kẻo những người lười lên box ko theo dõi kịp., anh nanotech sớm post pix lên nha
    Thôi em bắt đầu vào bình luận :
    Xuất phát từ bến xe khách TN lúc 6h 30 :Đá ,Oh-yeah.Hoa thuy tinh anpha đều thấy nòng nao nao (tại đường xóc -may mà ko say xe).Các cụ ngày xưa bảo:hai người đàn bà và 1 con vịt thì thành cái chợ nhưng chỉ anphaoh -yeah là đã có 1 nơi buôn bán sầm uất nhất chuyến xe TN-Mỹ Đình .Chỉ tội cho Đá(Tại hoathuytinh đi xe quên mang gối )nên cứ phải quay xuống .May mà Đá có độ hóng khá cao nên buôn bán cũng có lãi.
    Đúng lịch trình ,chị em đổ bộ an toàn tại bến xe mỹ đình .Bao nhiêu xe ôm chèo kéo anpha đá cũng chọn được 2 lái xe ôm mặt có dán tem bảo hành là :anh Nguyễn Hữu Hoà{ bạn của anh tee_eh} và No-woman_no_cry... Còn oh-yeah thì chờ anh jacob đến đón,hoathuy tinh thì mất tích nhân đây em cũng xin nhắn các anh ở dưới đó nếu có thấy hoathuytinh ở đâu xin vui lòng liên hệ anpha xin chân thành cảm ơn-đá xin chân thành hậu tạ.Với sự hộ tống của chị Some one_Ran mori .anh tee ,chị eyanl,chị tammy,anh hoa thép............ bọn em đã có mặt tại cổng parabol BK và được thưởng thức móm trà đá bk .Này mọi người cho em hỏi có phải hình như trà đá Bk ko ngon bằng trà đá TN thì phải ?
    Chẳng biết đến nhà anh NAnotech là mấy giwờ chỉ thấy cái chỉ giờ nhà anh ấy chỉ 9h kém 25''''''''(1 tiếng sau quay lại vẫn vậy) thì ra là cái đồng hồ đó chỉ chạy có kim giây thôi.{ ý em nói là đồng hồ chết}
    Trong lúc chị tammy,chị chip,chị Ran,chị eyanl,chị người yêu anh hoa thep đi chợ chị Chi và anpha được anh Tee giao phó mang chè TN lên mời Box Thanh hoá .Xin lỗi chị Chi nha vì em để chị mời chè một mình (Tại em gặp lại thằng bạn thất lạc hơn 1 năm nay )
    Nói chuyện sơ sơ với thằng bạn thấy bụng bắt đầu rên rỉ .Xuống nhà thấy chị chíp đang đánh vật với cái rổ đậu to vật vã .Thì ra chị em TN định trổ tài nấu món Bún đậu -mắm tôm-canh chua-rau sống.Các chị ơi các chị có thấy khổ ko? em thì thấy khổ lắm chị eyanl ơi chị em mình khổ nhỉ vì phải rán cái rổ đậu hơn 100 bìa mà cái chảo nhà anh Nano lại bé tí tẹo.
    Mà em thấy các anh chị bảo đậu HN ko ngon bằng đậu TN thì phải. Tại em ko ăn miếng nào nên em ko biết (có anh Bui-Manteiv làm chứng)mà chị Ran và chị Tammy ơi các chị làm cóc ngon lém em quên mất ko hỏi cách làm
    Trong lúc mọi nguời đang bận rộn anh Tee có vẻ sốt ruột vì đợi mãi ko thấy THU lam đến mãi sau cô nàng cũng xuất hiện mà Thulam ơi đừng gọi anpha là chị -Già lắm -anpha là em út mà
    Với sự góp mặt của 7 mạng box Thanh hoá bữa tiệc bún đậu diễn ra khá ầm ĩ . Đang say sưa xem AnhDũng bk uống rượu thì anh tamvnit cũng đến (trễ hơn 4h-Đá ơi thế này thì anh này xứng đáng được đứng trong hàng ngũ giờ cao su lớp minh rồi đấy).Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc lúc 2h45p.m thì phải(tại anpha ko đeo đồng hồ nên giờ giấc hơi linh tinh 1 tẹo -mọi người thông cảm cho em)
    sau đó bà con TN được đưa đến công viên thủ lệ ngồi bãi cỏ ,thưởng thức kem HN cứng như đá( sorry đá nhá tớ nói là nói đá ấy chứ ko phải là đá đâu) Ngồi chán ngồi chê anpha mới nghĩ ra là hôm nay mình chụp hơi bị ít ảnh(tại là phó nháy) nên nhờ anh nanotech chụp cho kiểu cuối cùng với chị tammy vì hai chị em cùng tên nhưng sau khi mọi tư thế đã sẵn sàng thì hết phim (số anpha nó đen như vậy đó )4h 10 được anh tee và anh nano đưa ra bến xe đá và anpha bắt kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày đi TN ,được đi 1 chuyến xe kinh hoàng bởi bác tài tay lái lụa và đập vào tai 1 cuộc nói chuyện chuối củ của bác tài và chị gì đó đúng 6h30pm đá và anpha đã hạ cánh an toàn tại bến xe khách TN -Kết thúc chuyến đi 12 h Vui vẻ và ấn tượng bởi gập được những người vô cùng ấn tượng TN.
    Biết rằng đây là 1 buổi gặp mặt thành công rực rỡ nhưng em xin thay mặt đá nêu lên 1 vài thiếu xót để làn sau nếu có ò thì mọi người rút kinh nghiệm
    -phê bình những người đăng kí mà ko đi
    -phê bình anh tee ,anh nano ,anh hoà vì khâu tổ chức khá lung tung ,em nhớ có cái anh gì đó mà đá bảo đi cùng tàu có mặt tại cổng parabol mà ko thấy có mặt tại SN 12 -66/2-thông phong , hiiiii, nói đùa thế thôi..........các anh rất nhiệt tình, vì số người đăng kí đi chỉ khoảng 20 người mà đến khi gặp tới hơn 35 người.........nên các anh hơi rối
    -phê bình PNA gửi tin nhắn ko rõ ràng làm Đá ko hiểu
    em chỉ phê bình thế thôi còn gì thì Đá viết tiếp
    à quên anh na no nhớ post ảnh lên để bài viết thêm sinh động nha
    thôi em xin kết thúc bài bình luận tại đây là lần đầu nên có gì thiếu xót mong các anh chị thông cảm .nếu thấy hay thì vote cho em 5* còn ko thì cũng vote cho em 5* gọi là động viên em út
    BLV: ANPHA ​

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 27/09/2004

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 27/09/2004
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    - Trà Thái Nguyên, thông mũi mát họng, .... cồn ruột ( đói).
    - Bạn gái TN ( VD: ĐÁ) : Uống khá, có khi hơn Kon trai ấy, ông Tee ...đỏ như gấc ...
    - Hình như, búnđậu là đặc sản Thái ...
    - Được biết măng đắng là đặc sản ( híc BAMBOO tui,chạy về bảo con cháu, tránh xa người Thái Nguyên, không bị đào gốc non, ngâm măng ... ... )
    Tiếc quá, hôm qua có việc ( đăng ký giải TTVN lần 6) nên không tham gia đc vuThủ lệ, ...
    Rất cảm ơn mọi người vì một buổi gặp mặt thật vui vẻ.
    Hi vọng gặp lại Box Thái và Thanh Hoá còn gặp lại trong thời gian gần nhất...
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đến bây giờ- khi đã về tới Thái Nguyên mà cảm giác của Tâm hồn của đá vẫn còn lâng lâng Đá không thể ngờ đc buổi gặp mặt lại có thể diễn ra tốt đẹp, thành công, đông vui , và hoành tráng đến thếTrong danh sách chỉ có khoảng 20 người, ...................đến khi gặp mặt cũng có thiếu một số bạn trong danh sách......nhưng bù lại có rất nhiều bạn đến . À , tiện đây Đá nhắn các bác ấy là lập nick , đăng kí thành viên đi nha
    Ngay từ khi đặt chân tới bến xe Mỹ Đình....... Đá, ANpha, hoathuytinh, oh_yeah_20andlife.......... đã rất rất bất ngờ khi có chị Someone_ranmori, chip19021984, eyanl, tammy_0280_tn, anh hoathep ,anh Tee_eh, anh Hữu Hoà, anh No_woman_no_cry.....--một lực lương đông đảo chào đón
    Em phải công nhận là người TN mình năng động
    Sau khi từ Mỹ Đình về cổng trường BK, box nhất trí về nhà anh nonotech nấu nướng để các chị em TN trổ tài cho các bác xemCác bác ở box Thanh Hoá, Phú Thọ sau giao lưu có lẽ đã biết đc ................con gái đất Thái , ngoài hái chè, xao chè, hãm chè..........còn nấu nướng rất đỉnh đúng không ạ ?. Món ăn dân dã, ngon :Bún đậu mắm tôm đc chị someone_ranmori, các bạn nữ chế biến ngon quá, à, em thích nhất là món cóc, Tiếc nhất là chị - bạn của anh hoathep lại có việc fải về giũa chừng, uii, chị ơi lần sau thế là kô đc đâu nha, chị làm thế ...........anh hoathep lại fải uống rượu phạt đấy ạ
    hì, bài hát "Chiều quê hương " đc ca sĩ eyanl biểu diễn { cùng sự fối hợp của cả đồng bào dân TN} câu hát " Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu da diết một sớm chiều quê hương"của eyanl cất lên làm cho ai ai cũng fải xao xuyến
    hì, các bạn Thanh Hoá đáp lại cũng rất hào hứng và sôi nổi, rất bất ngờ khi lực lượng TH rất đông <thay mặt box TN xin gửi lời cảm ơn tới các bạn Thanh Hoá. Cũng mong các bạn thông cảm................thành viên từ TN xuống Hn là fái yếu, kô thể ở lại Hn đc==========> kô dự đc buổi offline, sinh nhật thành viên box TH đc
    Tiếp tục hành trình là đến Công Viên Thủ Lệ, các bác tường thuật tiếp hộ Đá với ạ
    Nhắn tin :
    *Các bác chưa có nick thì đăng kí nick ngay nha
    * hì, anh Nanotech ơi, hôm qua em mang chè xuống, pha có vài ấm thui, túi chè đó anh để vào trogn hộp cho đỡ bị bay mất hương vị nha..........để khi nào nhớ chè, nhớ TN thì mang ra pha cho các bạn ở nhà anh uống nha
    À, các bác thấy chè em mang xuống thế nào ạ? chè nhà bà ngoại em đấy ạ, em biết các anh chị Sinh viên , or các bác đi làm có nhiều người thường mua chè Thái xuống HN làm quà biếu thầy cô, biếu sếp, ..............ai có nhu cầu mua chè thì xin liên hệ với em nha Giá phải chăng, nhanh lên! số lượng có hạn
    hì, anh nanotech xem thế nào....................các chị khi bắt đầu xắn tay nấu nướng ......ai ai cũng choáng vì nồi canh rrau đay kô bít đc nấu từ bao giờ, đc để lại từ hôm nào, híc
    Em sẽ update thông tin chi tiết từng nguời nha, bản hôm qua anh Hoà copy sai nhìu chỗ quá, một số bác lập nick nhanh lên nha.............em sẽ ghi một số thông tin như : Họ và tên thật, ngày sinh, điện thoại liên hệ { hoặc địa chỉ nếu có thể}
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    úi, chết em rùi, hic, chị Minh ơi, em so ri chị nhé, lẽ ra chuyển bài viết của chị từ topic bên kia sang bên này....... thì em lại táy máy thế nào thành xoá bài của chị, hic, hic, hic, chị viết lại chị nhé, em đã kịp copy đoạn chị viết rồi
    Chị Someone_ramonri viết thế này ạ

    Hi,hôm nay gặp nhau cũng vui nhi?Tình hình anh em có khi cũng cố gắng tuần nào cũng off như boxThanh Hoá nhỉ?
    Mà trời ơi,sao hôm nay thấy có người giống anh thế không biết. Cũng kiểu nói chuyện ấy,cũng dáng người đấy. Và tất cả đều giống anh duy chỉ có điều quan trọng nhất là : đó không phải là anh. Em nhớ anh quá anh ơi!

    To Dream : Ơ, thế cậu là ai thế, Chị mặc áo đỏ chính là chị someone_ranmori đấy ạ
    To Green :
    hì, công nhận là tửu lượng của con gái chúng tớ rất khá , hôm qua fải đi về Thái Nguyên=======> kô thể uống hết mình đc, hẹn các bạn dịp khác nhéMình và các thành viên box TN ai ai cũng mong sẽ có nhiều buổi gặp mặt, giao lưu với các bạn Thanh Hoá
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
           Rất vui vẻ, hoà đồng và thêm nhiều bất ngờ là những cảm giác của tớ khi tham gia offline cùng các bạn. Lúc đầu Magic cũng không nghĩ là lực lượng Thanh Hoá lại đến đông đủ như vậy vì những người đăng kí lúc đầu chỉ có 4 người. Nhưng có lẽ càng đông càng vui phải không !
           Chè Thái thì khỏi chê roài (vì tớ đã kịp lót dạ buổi sáng[​IMG]). Món bún đậu mắm tôm thì cũng không chê vào đâu được...híc...được thưởng thức món nì của các bạn làm tớ nhớ "da diết" đến điển tích "mầm đá" ngày xưa. Dù chỉ kịp xời 1 miếng nhưng như vậy cũng đủ để có thể phong cho các bạn gái của box Thái Nguyên những bằng nấu ăn loại xuất sắc.
           Ngạc nhiên lớn nhất và cũng là điều khiến tớ thấy vui nhất là các bạn gái TN ngồi cùng với anh em và đã góp vui bát rượu cùng cây đàn nhiệt tình. Chà...tửu lượng của các bạn khá quá ! Lòng nhiệt tình và thân thiện của các bạn dành cho chúng tôi là một món quà ý nghĩa nhất qua buổi offline này. Cảm ơn ĐÁ, cảm ơn bạn "Ti"..và tất cả các bạn  ! Nói nhiều thì thừa quá, nhưng quả thật bọn tớ rất vui, hi vọng trong một ngày không xa, 2 box chúng ta có được một khoảng thời gian rảnh rỗi hơn để có thể ọp lâu hơn và tổ chức hoành tráng hơn. Sắp tới, box THANH HOÁ cũng có nhiều dự kiến về việc offline qua việc tổ chức sinh nhật cho những thành viên sinh tháng 10 hay đón thành viên đang học tại nước ngoài về. Lúc đó, magic sẽ gửi lời mời đến tất cả các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa !
           Chào mọi người, chúc những điều tốt đẹp nhất !
  7. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mọi người dả kích chủ nhà quá đấy ! tôi xin lỗi mọi người nha. đang chuẩn bị cuộc vui thì có điện thoại của phụ huynh bắt đi uống bia thành ra lúc vê đã đầy một bụng.........chănngr uống đưọc nhiều chứ bình thường tôi là tiên tửu đó
    mà mấy em xinh tn hôm đó đi đâu hết nhỉ chỉ toàn những ''ế hậu thôi''
    anh gxzzzzzzz bảo tôi cố tăm lấy một em , vậy mà chẳng có em nào lọt vào măt cả.chán wá đi thôi
    cảm ơn mọi người nhá.chủ nhà có gì sơ suất xin mọi người lượng thứ nhá.
  8. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước A_B với KTT đang ở đất Hưng Yên .Nhẽ ra là định không về nhưng mà đọc được cái topic "chè Thái gái Thái" nên không thể không về được .Từ trước đến nay toàn nghe nói đến chè Thái gái Tuyên thôi chứ có nghe thấy chè Thái gái Thái đâu .Con người A_B cũng là cứ thấy ... là loạn hết cả lên .Cả đêm hôm đó không có ngủ được chỉ mong trời sáng mau mau để còn về HN .Tiếc là sự cố dọc được nên về trễ hơn so với dự kiến nhưng không sao vẫn còn kịp giờ gặp người Thái . Tớ thật sự là không cảm nhận được hương vị chè Thái nó như thế nào bởi tớ quá đói .Uống mới được vài chén mà tớ đã say và ngủ mất một lúc rồi .Tỉnh dậy nhận được tin buồn là người Thái hôm nay không có cái gì ăn được , chỉ có món mầm đá nhưng mà cho đến lúc đó vẫn chưa nấu . Chờ lâu thật là lâu mà không biết "Đá" đã chín chưa anh em thì mỗi người một tư tưởng .Có đi có ở ,đứng có ngồi có và ngủ cũng có .Nhưng mà may thay món "Đá" cũng đã chín roài .Chậc từ xưa đến nay đã được ăn món "Đá" bao giờ đâu cảm ơn các bạn gái người Thái nhé . Còn vấn đề tửu lượng của các bạn thì khỏi phải bàn .Nhìn thấy là đã hãi lắm rồi . Các bạn chuẩn bị chưa được tốt lắm nhưng mà lần đầu tiên được như vậy thì còn gì mà nói nữa chứ . Mong lần gặp sau sẽ là ở Thái Nguyên đấy .Hy vọng lúc đó bọn tớ sẽ được thưởng thức món đặc sản "chè Thái gái Thái" như lời mọi người nói nhé .
    À nữa bàn nào là phó nháy có thấy cái pic nào của A_B thì gửi cho A_B cái nhé .Để làm kỷ niệm với lại còn để vào phòng truyền thống của box Thanh Hoá nữa chứ .
    Hôm đó tớ ấn tượng nhất là bạn Đá .Bởi vì sao ư .Rất đơn giản tớ thấy bạn ấy có "một minh " đoán là chưa có.... (đoán thôi nhé ) thứ nữa là bạn ấy uống khá .. tiếp nữa là .... nhiều lắm .NHưng nói không được
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hik tớ thề là chân tay tớ ... nổi hết cả da gà khi trứng kín bạn ĐÁ uống hết nửa bát rượu ( bạn gái đầu tiên của box Thái ) đấy là chỗ tớ nhìn thấy chứ chỗ khác thì tớ không biết ... fải công nhận buổi gặp mặt hôm qua không còn gì để nói nữa ... chỉ có 1 từ đó là VUI , hì món chè Thái của các bạn cũng ngon đấy chứ , tớ mới uống được 1 chén đã thấy " say lòng người " như cái bạn gì đó nói .. ( hik chắc là chưa ăn sáng ). Rất tiếc là các bạn lại không thể dự buổi offline tới của chúng tôi ... để chúng tôi có thể cảm ơn các bạn về buổi gặp mặt hôm nay... chúng tớ hi vọng 1 ngày nào đó không xa chúng ta sẽ được gặp lại và khi đó tớ nhất định sẽ không quên mời các bạn đặc sản quê chúng tớ đó là món NEM CHUA xứ Thanh . Hẹn gặp lại
  10. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    e hèm thấy anh em vào phát biểu ý kiến nhiều quá nên cũng hơi ngứa ...tay chân.. mạn phép nói vài lời.
    Trước tiên cảm ơn các bạn box Thái đã cho chúng tôi một buổi giao lưu thật vui ..híc nhưng tui thì không vui hết vì đã.......lỡ miệng uống hết một bát rượu và sau đó hơ hơ mọi người tự hiểu cho nên không tham gia hết được cuộc vui của mọi người lại thấy ai nói cóc rất ngon mà ..chẳng được nếm miếng nào, hi vọng có lần nào đó gặp lại bạn nữ nào khéo tay làm lại cái món cóc đó cho tôi thưởng thức với nhé, còn cái món chè thái thì rất ngon rui`(nhưng mà vì được uống trước rồi nên biết) còn hôm qua vì sáng chưa ăn tí rì nên uống chè vào .... cái bụng nó phản đối liên tục không thể nào thưởng thức hết. Ấn tượng về con gái thái là cái khoản tửu lượng rất cao khiến tui...... cũng phải chịu thua.
    thui không nói nữa không thèng bạn tui nó lại bảo sang spam nhiều quá , một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại

Chia sẻ trang này