1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm Gala cười Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi nhungayxanh, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dư âm Gala cười Thái Nguyên

    Tay cầm 2 tấm vé mà đi không được
    còn người ta tay trong tay nhau kéo đi ầm ầm ngoài phố. Thật quá bất công....
    Tớ thấy bực mình quá, nhưng có làm gì được đâu. Có vé mà không đi xem được. ( mà có mấy khi được đi đâu )
    Tại sao bạn mình lại ốm vào giờ phút này, lẽ đời là vây ư? Tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp, một kỷ niệm khó quên, nào rằng.... hic hic ...
    Buồn wa''
  2. quynhtrang_tn22

    quynhtrang_tn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi....
    Vậy ra anh bị người yêu cho leo cây phải không.
    Anh cho em vé đi, em cũng ở Thái Nguyên nè .
    Chẳng bù cho em gì cả, xin tiền ba má mãi chẳng được.
    Em có cách này hay lắm, anh ra ngoài bán vé chợ đen đi, có khi lại gỡ gạt được chút đỉnh. Em có khiếu kinh doanh lắm.
    Hơn nữa đọc bài anh về sinh viên nghèo mà em não cả ruột. Chắc anh nghèo lắm....
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ốm thật
    Mới đầu tớ bảo đi vì tớ thây mệt mỏi và cho rằng đi xem hài thì sẽ thoải mái.
    Ai ngờ, tối đến thấy mệt mỏi là do ốm nên kô đi đc.
    Dù sao thì cũng xin lỗi cậu nhé
    Đi thì đi thôi, em quynhtrang kia đừng hiểu lầm nhé. ai rủ thì chị cũng đi không cứ fải là anh chàng kia, và nhung ngày xanh cũng sẽ rủ bất cứ ai, em chuẩn bị tinh thần đi nhé, có khi lần sau lại là em
    Và bây giờ thì đang co ro ở nhà vì sốt phát ban
    Chậc !còn bao nhiêu việc mà lại lăn ra ốm, đã vậy lại còn kiêng gió, kiêng nước thì còn làm ăn gì đc nữa đây
    Dù thế nào thì đến thứ 2 vẫn fải có sách tham khảo để đưa cho bọn lớp tớ ========>bằng bất cứ giá nào thì trong 2 ngày thứ 7, chủ nhật này cậu đi muợn hộ tớ nhé
    Bệnh của tớ là lây đấy, thế nên cậu đi một mình nhé
    Thanks nhé

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này