cho gà tiếp tục và nhận tất cả những gì mà gà dâng hiến cho, nhưng có vẻ vẫn ỡm ờ không chịu đổ. Còn nếu gà mà làm hơi nhiều quá thì em kia sẽ khó chịu và sẽ bằng cách này hay cách khác cho gà đi chỗ khác chơi. Gà lại quay về ô số 1 với trái tim rỉ máu.
Lại nói tiếp chuyện em kia ỡm ờ. Trong quá trình gà kháng chiến thì em kia vẫn tung tăng không có vẻ gì ưu tư cả, vẫn đi chơi với các anh khác như bình thường. Gà mà không may mắn thì có khi gà đến nhà chơi thì em kia té đi chơi vui vẻ với bạn hoặc anh giai khác, còn gà thì ở nhà em để bố mẹ em tra tấn. Nếu gà lì đòn vượt qua được thì tình trạng này sẽ tiếp diễn. Còn những chú gà không đủ nhẫn nhục thường phản ứng bằng hai cách. Gà nào bực tức mà gây ra xung đột thì nhận được sự thật hiển nhiên từ phía em kia: Em đã là gì của anh đâu! Gà nào gà hơn một tí thì phản ứng bằng cách tỏ tình. Trong cả hai trường hợp gà đều sẽ bị em kia quy kết là manh động và cho đi chỗ khác chơi. Gà quay về ô số 1.
Nói tiếp chuyện gà chịu đựng. Bất cứ chuyện củ chuối nào em kia ném về phía gà gà cũng nhận hết. Gà tự nhủ: Em yêu thử mình đây mà, mình cần phải chứng tỏ tình yêu chân thành của mình hơn nữa mới được. Sau một thời gian khá dài, nếu em kia không tóm được cao thủ nào (cao thủ cũng hiếm và thường cũng kén chọn y như các em gái vừa xinh vừa nhà giàu vậy), còn các gà khác đã hy sinh hết thì em kia sẽ có một số tín hiệu bật đèn xanh cho gà: quan tâm, để ý, đi chơi cùng nhiều hơn, v.v. Gà sướng.
Một hôm trăng thanh gió mát gà run rẩy thẽ thọt ba tiếng Anh yêu em. Em kia chả vờ cúi mặt ngượng không nói gì, thế là gà được thể xông vào ôm hôn gì đó. Gà tưởng là mình cưa đổ được em kia, nhưng thực ra số phận gà đã được an bài từ khi em bắt đầu bật đèn xanh cho gà rồi.
Được chính thức làm người yêu gà phê lắm. Hạnh phúc này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Chính vì ngoài sức tưởng tượng nên gà vẫn nơm nớp sợ tuột mất em yêu. Sự sợ hãi này dẫn gà đi theo một trong hai hướng. Hướng thứ nhất là gia tăng chiều chuộng, đưa đi đón về, gọi dạ bảo vâng. Hướng thứ hai là ghen tuông, gia trưởng. Nếu gà giữ được sự sợ hãi này ở một mức độ không quá đáng thì em kia sẽ cố gắng chịu đựng, hai người sẽ lấy nhau và tiếp tục chịu đựng nhau cho đến khi không chịu được nữa thì thôi. Còn nếu gà đi quá giới hạn thì cuộc tình hoặc cuộc hôn nhân (nếu hai người đã kịp lấy nhauchuyện này sẽ xảy ra sớm vì khi em kia tặc lưỡi thì nói chung là đã máu lấy chồng rồi) sẽ tan vỡ. Gà lại trở lại ô số 1.
Kỳ sau: Logic của gà và logic của cáo
Hôm nay mới có thời gian lên mạng, không ngờ tình yêu của thời đại ngày nay đã phát triển lên thành học thuyết rồi...
Kinh nghiệm tình trường của tại hạ chắc cũng chỉ ở mức nhập môn thôi, chả dám lạm bàn nhiều với các cao thủ võ lâm ở đây...
Chinh chiến mấy phen, tổng kết lại tại hạ cũng có thắng có thua, tỉ lệ 50/50, chứ không được trăm trận trăm thắng như bác quác ....Đến bây giờ vẫn là con số 0 tròn trĩnh, nhưng thôi, có người nói cuộc đời là những chuyến đi mà, suy rộng ra, tình yêu là một phần của cuộc đời, tình yêu phải trải nghiệm và vượt qua thử thách mới là một tình yêu đích thực.
Em xin lạm bàn về tình yêu dưới góc độ Marketing, nhưng em nói trước, tình yêu thì phải xuất phát từ trái tim, ngay cả em dù vận dụng khá thành thục rồi, nhưng vẫn không thể rung động được mà chỉ là những tình cảm lợi dụng thôi, để bây giờ dù đã Rửa tay gác kiếm rồi mà vẫn thấy nuối tiếc và nhớ về một người con gái.:
Chương 1: Định vị khách hàng mục tiêu:
Marketing nói rằng: một công ty, một tổ chức không bao giờ có đủ tiềm lực để bao phủ cả thị trường. Bởi vì nhu cầu của thị trường là vô tận, bạn chỉ thoả mãn 1 nhu cầu nào đó của khách hàng mà thôi. Quy luật Pareto 20/80 : trong số 100 người quen, chỉ có 20 người đem lại niềm vui cho bạn mà thôi !
Trong tình yêu cũng vậy, mong các bác đừng tham bát bỏ mâm, thấy cô nào xinh xinh một chút là nhảy bổ vào tán tỉnh. Thay vào đấy, các bác chỉ nên nhằm vào 1 người thật sự làm các bác rung động...
Tuy nhiên, cần chú ý khi xác định đối tượng của mình, đó là:
1. Mỗi người là một cuốn sách riêng, có người lãng mạn, có người thích vật chất, có người thế này và có người thế khác....hãy suy nghĩ người đấy có hợp với mình không, có thật sự các bác cảm thấy rằng trên đời này không thể thiếu người đấy hay không?
2. Cho dù Bác là một sinh viên năm 1, phải tính toán mỗi khi mua vé đi xem phim với em hay bác là một người giàu có, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu sở thích của nàng thì cơ hội vẫn là như nhau thôi 50/50. Con gái cần nhất là một chàng trai vui tính, hóm hỉnh, có bản lĩnh, có tương lai, có học thức và có giáo dục....Nếu bác nào thiếu những điều trên thì đừng hi vọng , ra trận chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi....
3. Để tình yêu luôn mới, khiến cho nàng luôn bất ngờ, nên xem lại 2 điều trên và những phân tích về chiến thuật của bác Quác ở trên...
Tuy nhiên chống chỉ định ( vì em gặp nhiều rồi ) tình yêu phải xuất phát từ trái tim, nếu không đảm bảo sau khi các bác thoả mãn rồi thì vẫn cảm thấy trống vắng và bất mãn, lại lao vào cưa cẩm các em khác....
Chương 2: Giành giật thị trường của đối thủ cạnh tranh:
Bất kỳ em nào xinh một chút cũng phải có cả tiểu đội vệ tinh..Vậy làm sao để chiếm lĩnh thị phần đây? Câu trả lời thật đơn giản: phải có chiến thuật hơn hẳn đối thủ cạnh tranh !!
Viettel ra đời sau mobile fone và vinafone, nhưng thị phần tăng lên đáng kể, chú S-fone chỉ hoành tráng lúc đầu sau đó thì teo tóp. Nguyênh nhân do đâu???
Trước hết, các bác là người đến sau phải xác định cho mình một chiến thuật hợp lý, phù hợp với nhu cầu của bản thân và thoả mãn đòi hỏi của đối tượng mà mình đang theo đuổi. Liên quan đến phần trên, em xin chia đối tượng các bác làm 2 loại:
- Đã có người yêu...( loại này hơi khó tán )
- Có nhiều người theo đuổi nhưng trái tim em nhiều ngăn, vẫn chưa dành trọn cho bất cứ ai .......
Ngoài ra, em xin chia thành 4 loại theo tính cách:
- Nghiêng về vật chất....
- Tình cảm lãng mạn...
- Cả hai loại trên kết hợp
- Có học thức, biết suy nghĩ và có giáo dục....
Đối với kiểu 1, đã có người yêu, em xin phân tích vào bài sau: CCÁC bác cứ nghiên cứu kỹ những điều vừa rồi....nhé.........
Chương 2: Giành giật thị phần, đẩy lùi đối thủ cạnh tranh:
Như em đã nói ở bài trước, khi các bác bước vào một lĩnh vực mới, sẽ luôn có các đối thủ cạnh tranh ....Vậy chiến thuật đặt ra là gì để loại bỏ những kẻ ngáng đường ??
Ở bài trước em cũng đang tạm phân loại đối tượng của các bác làm 2 loại:
- Có người yêu và chưa có người yêu nhưng lại rất nhiều người theo đuổi...Đấy chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tiềm ẩn cần phải loại bỏ....
Bác Quác hình như chưa chú ý phân loại đối tượng thì phải, Chính vì vậy anh em đọc xong vẫn không biết mình cần có chiến thuộc gì hợp lý hơn....
Đối với loại đang có người yêu rồi, tốt nhất sử dụng chiến thuộc mưa dầm thấm lâu , bởi vì một khi loài cáo đã yêu thực sự thì sẽ rất khó bỏ....Bản tính của cáo là ngại thay đổi , thích cái gì đấy quen thuộc với mình. ...
Giống như việc khách hàng đã quen dùng sản phẩm của công ty X rồi, sẽ ít quan tâm đến sản phẩm mới của công ty Y nữa....
Công ty Y muốn tung sản phẩm mới, chiếm lĩnh thị phần của công ty X họ thường làm theo cách này:
- Nếu sản phẩm của họ làm ra có nhiều đặc tính làm tăng giá trị sử dụng cho khách hàng, họ sẽ nhấn mạnh vào quảng cáo các giá trị đấy...
Binh pháp Tôn Tử cũng có câu Biết mình biết người , trăm trận trăm thắng
Họ nhà Gà khi đi cưa gái, đặc biệt những em có người yêu rồi, cần phải chú ý điều này....Phát huy hết sở trường, tránh để lộ sở đoản....Hãy là một người bạn của loài Cáo đã, Gà sẽ hiểu hết đặc tính của Cáo và biết được sở thích của Cáo...Từ đấy , Gà sẽ có chiến thuật hợp lý để loại bỏ đối thủ ....
Có vẻ em nói hơi chung chung, mang tính lý thuyết nhiều....nhưng đây là một thực tế. Cáo thích xem ca nhạc, người yêu của Cáo chơi được ghi ta và hát rất hay. Bác Gà nào mà hát dở lại rủ Cáo đi hát karaoke thì chỉ có thiệt thôi....
Bất cứ loài cáo nào cũng thích được người khác theo đuổi, quan tâm chăm sóc, điều trước tiên là phải hiểu được tính cách từng con Cáo...
Sau khi chiếm được cảm tình của Cáo, ( như một người bạn ) , Gà cần phải tiến lên giành thị phần ( thành một người bạn thân )....Bất cứ loài Cáo nào khi yêu cũng đều cãi nhau với người yêu của Cáo, các bác Gà hãy tranh thủ những phút giây quý giá đó gây thêm mâu thuẫn, khiến cho mâu thuẫn đấy lên đến đỉnh điểm đi, hãy là chỗ dựa cho loài Cáo mỗi khi cáo vui hay buồn....
Em xin phân tích và ví dụ cụ thể ở phần tiếp sau: Chiến thuật để gây mâu thuẫn và loại bỏ đối thủ , xin bác Quác góp ý thêm>.........
Tiếp tục Chương 2 phần 2 Chiếm đồn có địch, loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Như em đã nói ở phần trên, việc đánh đồn có địch là rất khó khăn, đầy mạo hiểm và bất trắc....Tuy nhiên nếu có quyết tâm thì vẫn có thể thực hiện được.
Có người nói rằng: Đàn bà giống như thành trì, dễ đánh thì khó giữ , Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đúng....Thực tế em thấy rằng, thời gian cưa cẩm càng nhanh thì cái ngày chia tay kiểu gì cũng đến sớm. Bởi vậy, các chú gà đừng sợ thành cao hào sâu mà nản chí.
Trước hết, đừng tỏ ra nôn nóng đánh thành ngay, mà phải xác định một chiến lược rõ ràng, chờ đợi thời cơ...Như chú Quác đã khuyên tiến hai bước thì phải lùi một bước:
Thời gian chờ đợi thường dài ( từ 1 năm - 2 năm ) và phải chịu nhiều gian khổ, có khi hơi nhục nhã một chút....
Tháng đầu tiên quen em, nhất thiết phải tấn công dồn dập, nhưng phải giữ khoảng cách như một người bạn . Bởi vì loài Cáo có tâm lý đề phòng cảnh giác, nếu phát hiện rằng Gà có ý đồ gì là Cáo né tránh ngay....
Sau đó chuyển từ giai đoạn tấn công dồn dập khoảng 1 tháng sang giai đoạn 2 từ tốn hơn....Thời ky này các Gà cố gắng là một người bạn tốt, nghĩ ra vài chuyện để Cáo giúp đỡ mình...
Đến đây, người yêu của Cáo sẽ phát hiện ra các bác là một đối thủ nguy hiểm và tìm cách loại bỏ Gà...Trước hết, người yêu Cáo sẽ tìm cách chia rẽ Cáo Và Bác Gà nhưng tác động vào Cáo trước....Sẽ xảy ra một cuộc cãi cọ nho nhỏ....ĐÂy là cơ hội đầu tiên để bác Gà gây chia rẽ nội bộ....Bác gà chính thức tham gia vào cuộc tình tay 3 rồi. Nhưng phải nguỵ trang cho khéo, đừng để lộ ý đồ. Sau đó một thời gian, khoảng tháng thứ 4, Gà phải cố gắng bớt liên lạc với Cáo đi, xem phản ứng của Cáo thế nào....Tức là lùi lại một bước....tiếp tục chờ thời cơ.
Tất nhiên là thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết Gà nhà ta ko thể nào rủ được Cáo đi chơi...Phải rình vào một ngày khác, chịu khó là một đối thủ nép góc vậy....
Binh pháp Tôn Tử nói Đánh địch trước hết là đánh vào ngoại giao, bao vây về kinh tế, sau đó mới đánh thành
Trong thời gian này, nên chuyển chiến thuật lấy cảm tình số đông như bạn bè và Gia đình Cáo....
Sau hơn 1 năm, chắc Các Gà hiểu rõ tính cách của Cáo rồi...Nếu vẫn còn yêu thì phải ra đòn quyết định.
phần 3 Tiến công bằng đòn ngoại giao
Như em nói ở phần trên, tán em đã có người yêu rồi nhiều khi phải chịu nhục một chút....Ví dụ đúng ngày sinh nhật em yêu , bác Gà mua đến mấy trăm nghìn tiến hoa hồng đến tặng Cáo, nhưng Cáo không có nhà vì đang vi vu với người yêu...Gà gọi điện cũng không nhấc máy????? Gà vẫn quyết tâm đợi trong bóng tối....
Đúng 10h30 phút đêm, Cáo trở về tổ....Gà mừng lắm..Tay cầm bó hoa chạy đến tặng nàng....Nhưng Cáo đang ngây ngất vì sinh nhật có người yêu bên cạnh, nên chỉ cảm ơn Gà một cách xã giao thôi....
Gà trở về chuồng, vừa mừng vừa tủi....Có vẻ hơi nản chí....Nếu Gà đã luyện được vài chiêu quyền cước phòng thân rồi thì tự nhủ Mưa dầm thấm lâu, biết đâu có một ngày nàng cảm động?
Gà nào còn là chú trống choai sẽ nản chí, từ hôm đấy ít đi lại chỗ cáo hơn....
Bác gà nào đã gặp tình huống này rồi thì không nên nản chí...Bởi vì trong một trận đánh, nhiều khi chuyển bại thành thắng là chuyện thường.... ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai đi buôn mà chẳng dại một đôi lần
Ngoài tình huống này, Gà còn phải chịu nhục nhiều lần nữa, khổ sở vì Cáo không quan tâm đến mình....Em cũng từng bị nhiều lần rồi....Tuy nhiên, em rút ra một điều là phải giữ vững ý chí, không được giao động....Lúc này phải dùng cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Đây là tháng thứ 4 Gà gặp Cáo, vì vậy, tình bạn giữa Gà Và Cáo đã được xây dựng...Cáo bắt đầu tin Gà như một người bạn, tâm sự với Gà những chuyện mà người yêu Cáo cũng chưa chắc biết được....Gà có 1 điểm lợi thế !!
Việc tiếp theo là phải giành thêm nhiều thị phần nữa....Adam Smith , một nhà kinh tế học, có nói rằng : không gì cần thiết cho cuộc sống bằng nước, nhưng không gì rẻ bằng nước...Kim cương không cần cho cuộc sống, nhưng để có được kim cương thì cần phải đánh đổi rất nhiều thứ ?
Tại sao nước cần thì lại rẻ, còn kim cương ít thì lại đắt...? Đấy là quy luật : Cái gì hiếm thì người ta sẽ quý trọng hơn, bất kể nó có cần cho cuộc sống không....
Lại có một câu khác nữa: cuộc đời là một sàn diễn ,
Suy rộng ra, hai câu này có nghĩa là Bác Gà phải đóng nhiều vai, vừa là kẻ săn mồi, vừa là kẻ bị đi Săn...Cáo có người yêu, người yêu cáo cần thiết như là nước vậy, còn gà là phải là viên kim cương....!! Đừng biến mình thành giọt nước, nếu không Gà sẽ thua....
Sang tháng thứ 4, Gà cần phải mở rộng quan hệ với những người thân của Cáo...Bởi vì, sau 4 tháng quen biết, Gà đã rủ Cáo đi khắp nơi rồi, xem tất cả các bộ phim, cà phê cà pháo mãi cũng chán...Cần phải có cái gì đấy mới hơn, thay đổi không khí hơn...ngoài ra phải biết tranh thủ quan hệ với công chúng nữa....
ĐẾn nhà Cáo, nói chuyện với bố mẹ Cáo , đi chơi tụ tập với bạn bè của Cáo, Gà tỏ ra là một người đứng đắn, đàng hoàng, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình....Những hoạt động này sẽ làm Cáo chú ý tới Gà hơn....do Gà biết tranh thủ cảm tình của người khác....Cáo bắt đầu so sánh Gà với người yêu của Cáo....Nếu Gà hơn, thì đã thắng đến 50pt rồi và có thêm vài điểm lợi thế....
Phần này dài roài, em xin phép dừng ở đây...
Các gà đón đọc phần 5 chương 2 nhé: