Milan năm nay đá dở như hành , để mấy thằng PL nó làm mưa làm gió ở CL. Serie A cũng thua nốt!!! Hix , đêm nay mình xem lại mấy quyển ảnh mà ngày xưa mình sưu tầm thấy nhớ Robeto Baggio quá!!! Không biết đến bao giờ anh mới trở lại với bóng đá??? Cứ nhìn về anh mình lại thấy ghét cay ghét đắng mấy thằng Premier League đã xấu trai mà lại hay gây chuyện cùng với một lũ Wags vô tích sự, thích Scandal.
Mình còn nhớ mãi trận đấu giữa AC MILAN và BRESCIA ở vòng cuối cùng mùa giải 03-04, khi MILAN đã là nhà vô địch, nhưng dường như trận đấu hôm đó là để tôn vinh R.Baggio chứ không phải là tôn vinh nhà vô địch MILAN, khi anh rời sân phút thứ 84, hơn 80 nghìn CĐV trên sân San Siro đứng dậy vỗ tay trong hơn 2 phút, dường như có một cái gì đó tan vỡ trong trái tim hàng triệu người yêu bóng đá trên thế giới. ROBETO BAGGIO là hiện thân của sự lãng mạn, của nghệ thuật và cái đẹp và khi anh rời sân thì sự lãng mạn trên thảm cỏ xanh không còn nữa, anh cười nhưng trong đôi mắt ấm áp vẫn ánh lên nỗi buồn vô bờ bến, Robeto Baggio là tám gương cao cả về nghị lực, mình vẫn luôn tự hỏi tại sao một cầu thủ tài năng như anh, cả sự nghiệp không có lấy một vụ Scandal dù rất nhỏ, một tấm gương mẫu mực mà lại luôn bị đầy đoạ ( Đội tuyển, Inter và ngay cả ở ACMilan của chúng ta). Nhưng anh vãn vượt qua tất cả bằng một nghị lực phi thường. Tạm biệt anh, một thàn tượng có một sự nghiệp và cuộc đời đẹp đẽ,một cuốn tiẻu thuyết buồn nhưng có một kết thúc có hậu
Mình post ảnh của Baggio lên mà hệ thống báo lỗi  , ai có ảnh đẹp post lên mọi người cùng xem nha
|