Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Dream come true - Giấc mơ trở thành hiện thực

imgs02/08/08 · 09:31 #1
Kể từ bé tí xíu, 6 tuổi, biết xem bóng đá, với chiếc TV đen trắng, 2 đội bóng quốc tế đầu tiên được xem chính là trận Brazil gặp Ac tại WC 78. Mặc dù kết quả 0-0 và cũng ko hiểu nó có ảnh hưởng gì nhưng kể từ đó trong trái tim chỉ có 1 mình đội bóng vàng xanh

Và tôi có ước mơ 1 ngày n ào đó sẽ được tận mắt xem đội bóng yêu quý của mình thi đâú. Qua bao thế hệ từ Zico, Careca, Romario, Bebeto rồi Ronaldo ước mơ vẫn chỉ là giấc mơ.

Nhưng hôm qua giấc mơ đã trở thành hiện thực. Cho dù chỉ là đội Olympic nhưng với Dunga trên ghế HLV, Ronaldinho, Pato cùng các cầu thủ khác với sắc áo vàng huyền thoại đã làm những cổ động viên cuồng nhiệt của Brazil tràn ngập hạnh phúc ko nói nên lời

Giá mà được xem cả Ronaldo đỉnh cao, Kaka hào hoa và Robinho tinh quái nữa thì ....

Đúng là sống cần phải biết ước mơ


huy
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/08/08 · 18:28 #2
Thật nhiều cảm xúc, nhưng sẽ giành để một hôm nào đó vậy!
Tôi yêu Barca, thích cả Madrid, thích luôn cả AC Milan, Bayern, Man...hay bất cứ đội bóng nào khác khi mà có dấu chân của những vũ công Samba.
Trên tất cả, đó là một tình yêu giành cho đội bóng Vàng Xanh!!!



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/08/08 · 15:09 #3
phải nói Bo ra hôm đó đá hay thật, đúng phong cách chuyên nghiệp, đội bạn (vùng trũng ko đáy của bóng đá thế giới) có người bị đau nằm vật ra sân mà vẫn tràn lên tấn công mãnh liệt mặc khán giả la ó, dù đang dẫn tỉ số, phải nói là đẳng cấp

---------------------

"All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/08/08 · 20:24 #4
Bác ạ, có ghen ăn tức ở (khi nào thì Arg đến giao hữu ở VN nhỉ? khi nào thì các fan Args được chứng kiến tận mắt bằng xương bằng thịt các cầu thủ con cưng nhỉ?) thì cứ việc ở bên nhà "nhả ngọc phun châu", đâu cần bác nhọc lòng sang tận bên đây "giáo huấn" thế nào là "đẳng cấp". Nếu Brazil nhà tớ mà không được nhìn nhận là đẳng cấp, thì chắc chẳng có đội bóng nào dám "dơ" mặt ra để nhận đâu, kể cả Arg nhà bác.
Tớ cũng nói thẳng, tớ không xem trận đấy, nhưng mà tớ theo dõi tường thuật qua các forum, báo đài cũng không thấy đề cập đến việc bác bảo có cầu thủ nằm sân ... Liệu bác có vì ấm ức quá mà ...
Nói thêm một chút, đã bảo giao hữu nhẹ nhàng (do VN đề xướng chứ không có trong kế hoạch của Brazil) nhưng mà mời hơn hai chục phút đã dằn mặt một cầu thủ chủ chốt của Brazil khiến anh này (Thiago Silva ) được rút ra ngay sau đấy. Và Thiago Silva cũng không tránh khỏi bị chấn thương, bỏ lỡ trận gặp Bỉ. Nên nhớ anh này là 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi được gọi, nghĩa là anh ta được kỳ vọng rất nhiều trong vai trò đầu tàu của hàng phòng ngự Brazil - một cầu thủ quan trọng của O.Brazil. Tôi e rằng VN đã để lại những ấn tượng không hay ho lắm, cho Brazil nói riêng và cho các đội bóng lớn (hay CLB ?) muốn đến thi đấu giao hữu nay mai nói chung.

PS1: tớ chú thích thêm, giả sử có đội bóng nào dám "dơ" mặt ra để được nhận là đẳng cấp (1 ví dụ : 3 con sư tử giấy) trong tình huống tớ nói ở trên, chính là vì họ đã phải bôi một mớ đáng kể cái gì đó lên mặt (đủ để "dơ" mặt thay vì "giơ" mặt ra một cách đường hoàng)

PS2: bác nào có may mắn ngồi trên sân hôm đấy, có làm được vài quả ảnh nào thì up lên với

Trích:
MaxFire viết Xem bài viết

phải nói Bo ra hôm đó đá hay thật, đúng phong cách chuyên nghiệp, đội bạn (vùng trũng ko đáy của bóng đá thế giới) có người bị đau nằm vật ra sân mà vẫn tràn lên tấn công mãnh liệt mặc khán giả la ó, dù đang dẫn tỉ số, phải nói là đẳng cấp




Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 07/08/2008

Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 07/08/2008
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/10/08 · 19:23 #5
Trích:
MaxFire viết Xem bài viết

phải nói Bo ra hôm đó đá hay thật, đúng phong cách chuyên nghiệp, đội bạn (vùng trũng ko đáy của bóng đá thế giới) có người bị đau nằm vật ra sân mà vẫn tràn lên tấn công mãnh liệt mặc khán giả la ó, dù đang dẫn tỉ số, phải nói là đẳng cấp

Dcm. Cứ ngồi đó mà hot. Đẳng cấp hay không thì cả thế giới này biết, d** đến lượt mày hot.


************************************************** ***********************************


Nếu bạn không thích chiếc xe của bạn, bạn có thể thay.


Nếu bạn không thích ông bố vợ của bạn, bạn có thể đổi.


Nhưng có một điều mà bạn không được phép đổi thay: đó là đội bóng mà bạn yêu quý!!!

http://fcbarcelona.com.vn



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

16344 người online, 696 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading