Quan điểm cá nhân của tôi thế này. Bóng đá hiện đại ngày nay ngày càng nhanh, mạnh trong khi số 10 cần những khoảng trống để thi thố và những anh đi "dọn rác" cho số 10. Và việc vô hiệu hoá số 10 hiện tại không khó lắm.
Tôi coi trọng sự linh hoạt giữa các vị trí hơn. Ở WC 2002, hỏi ai là người dẫn dắt lối chơi của Brazil xem ra khó tìm được câu trả lời. Báo chí tha hồ chê bai nhưng cái ko rõ ràng đó giữa bộ 3R tạo nên 1 sự linh hoạt tuyệt vời, biến ảo khôn lường khiến đối phương rất khó chống đỡ. Ronaldo dũng mãnh, tinh quái và chính xác - Rivaldo có cái chân trái siêu hạng, Ronho sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào có bóng. Ở đây đúng là 3 cây chụm lại thành hòn núi cao
Nhưng ko phải nước nào cũng có thể chơi như Brazil được. Rất may cho chúng ta là tài năng luôn luôn xuất hiện và kế tiếp nhau.
Mong sao có thật nhiều anh hùng - Đã đến lúc những Ronaldo mới, Rivaldo mới cần xuất hiện