Đúng là bác lấy đẳng cấp của Arg ra để so với Brazil nên mới lập Topic này.
Những ngôi sao sáng nhất của Brazil có thể nói là gần như chưa bao giờ xuất thân từ các giải trẻ đó cả (Robino chưa phải là siêu sao của Brazil đâu, còn phải phấn đấu lăng nhăng để có vị trí chính thức).
Chưa kể U20 Brazil mà đối đầu với U20 Arg thì kết quả đã rõ ở giải Vô địch Nam Mỹ vừa rồi.
Bác nói mà rất hay thiếu kiểm chứng. Toàn bộ các lứa tuổi U của nam và kể cả đội tuyển quốc gia Brazil đều đang là DKVĐ của các giải cấp độ châu lục (có nghĩa là đã bước qua xác Arg để lên ngôi rồi đấy).
Giải U20 này chủ yếu để khích lệ các cầu thủ trẻ cho vui thôi, chứ bác nhìn vào kết quả đấy rồi mộng tưởng về "vua của tương lai" thì .... đường còn xa lắm. Giải thiếu vắng nhiều thằng mạnh ở châu Âu như Pháp, Ý, Đức, Hà Lan .... mà mấy thằng này ở cấp độ đội tuyển thì Arg cũng chẳng nắm phần hơn đâu mà tí tởn. Chưa kể cái đội hạng 2 như bọn Anh mà cũng làm các chú Arg lên voi xuống chó nhiều lần rồi. Bọn TBN tuy cầu thủ trẻ khá hay, có thể làm mưa làm gió ở châu Âu trong lứa U nhưng mà lên cấp đội tuyển là lại xếp dưới các đại gia kia thôi.
Vài lời mong bác tỉnh mộng

Trích:
chipkiss viết
Brasil nổi tiếng là đội bóng mạnh nhất thế giới ! Nhưng U20 và lứa cầu thủ trẻ thì luôn luôn phải Bò để mong có được chức vô địch - hoặc chí ít cũng bám gót bằng với anh em hàng xóm , so với các nhóc bên hàng xóm thì đúng là quá kém và luôn thua xa 1 bậc  ...về lứa cầu thủ trẻ thì ARG là đội bóng bất khả chiến bại !!! he he ... tre đang già mà chưa thấy măng mọc ,...biết tìm đâu (Tuấn Hưng thể hiện  )
|