Hê nắn gân cốt cậu một tý ai ngờ lại tức giận vậy........đùa chút thui mừ..........
Chiêu của cậu cũng hay đấy, đánh ngay vào kiểu tự ái của đàn ông khi mang tiếng là "núp váy" phụ nữ...........Nhưng mà rất tiếc tớ luôn luôn cẩn trọng trong vấn đề này, bản thân tớ luôn tự nhắc nhở ko được vượt mặt các ông, họ luôn là số một là đỉnh đỉnh đỉnh của đỉnh, còn mình là chân nô bộc loăng quoăng hết lòng cung phụng hí hí




Bài đít-kua diễn văn kích động này của cậu thêm một lần nữa cảnh báo cho tớ biết sự nguy hiểm khi người ta có thể lợi dụng điều đó để phá LQ....Tớ có thể rất mơ mộng nhưng về sự "hấp dẫn" của mình thì 2 chân của tớ chưa bao giờ dời khỏi mặt đất để tới những chân trời ảo ảnh..........sẽ cẩn trọng hơn nữa, xanh kiu bạn hiền



LQ đã có tình cảm rất thân ái thắm thiết nảy sinh từ những lần chung vai chung cánh trên một trận tuyến. Nó chỉ khác các đội bóng khác của TTVN bởi cái tên và đôi khi tớ ko hiểu vì sao những ý tưởng phù du, ích kỷ về cái gọi là "bản sắc'' mỗi box lại làm người ta dằn vặt đến thế. "Bản sắc" box nằm trong ý thức đoàn kết của các tahnhf viên, ở sự hoạt động, tầm lớn mạnh phát triển của box chứ ko nằm trong những cái tên, ko nằm trong suy nghĩ hẹp hòi của một số người................
Sự cân bằng trong lực lượng của LQ là cần thiết, hy vọng tới đây sẽ có nhiều bạn bên Br tham gia đội bóng. Hl ko muốn lấn lướt Br nhưng đó đang là một thực tế mà nguyên nhân ko thể trách chúng tôi được. Cũng mong rằng đã liên quân góp gạo thổi cơm chung thì cũng đừng quá so đo đong đếm từng ly từng tý.. LQ chưa bao giờ đóng cửa với bất cứ ai và hiện giờ đội bóng cũng rất ko ổn định về thành viên..............
Signé Vendredi 13
Ký tên thứ Sáu ngày 13
http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225