Tôi dựa trên phương diện đạo đức để phân biệt hai cầu thủ Pélé và Maradona... Xin nhắc lại, là phân biệt, chứ không đánh giá tài năng qua cái đó. Rõ ràng, xét về mọi khía cạnh thì những lời tôi nói chẳng có gì là sai cả, và những gì anh bới móc ra đúng là cùn anh So-Khanh ạ.
Tôi nói rằng, cả hai bàn thắng của Maradona là không ấn tượng, dĩ nhiên là đối với tôi, và nó có nhiều lí do làm tôi không phục. Cái bàn thắng được bầu là "bàn thắng đẹp nhất thế giới" ấy, được khi trong tâm lý ức chế của các cầu thủ Anh khi bị trọng tài victimised (xin lỗi, tự dưng tôi ko nhớ ra nghĩa của từ này ở tiếng Việt). Các anh có thấy 11 cầu thủ Anh có ai dám bay người thò chân cho Diego một phát ko? Dù sao tôi cũng công nhận rằng Maradona là người có tài (như tôi đã nói ở trên), nhưng ít được mọi người phục!
Còn nói về cậu, tôi thấy cậu đến đâu cũng chỉ chăm chăm trích dẫn bài của người khác và cho rằng đấy là lí lẽ của mình. Cách chiến đấu của cậu như vậy bao giờ cũng đem lại bất lợi cho chính cậu. Chỉ có những người nông nổi (rất xin lỗi) mới tham gia thảo luận bằng cách như vậy. Cậu làm thế giống như một luật sư bào chữa luôn cố gắng gỡ tội cho cái TÔI to đùng của mình mà thôi. Hãy tìm tiếng nói của chính mình đi.
Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group