Hôm nay đẹp giời xây tầng mới cho anh chị em vào sinh hoạt tập thể . BCN có vài lời muốn nói cùng ACE . Sân chúng ta thành lập cũng đã lâu đón nhận không ít thành viên ưu tú . Rất mong time tới mọi ng phát huy tấm lòng với CLB . Chúng ta đánh cầu cũng ko tệ , ăn chơi cũng máu tại sao vẫn chưa là máu nhất trên dd này ?????????????????. Tại sao ? hay tại tôi nhận định ko đúng khả năng của ACE kỳ vọng quá nhiều ??
Câu hỏi này rất mong ACE cùng tôi kiến giải .
Chúng ta hãy tự hỏi xem hôm nay mình có liên hệ với ai trong CLB ko? Tuần này đi dánh mấy buổi roài . hay tháng này có những ai sinh nhật . Sao chúng ta quan tâm nhau mà không mạnh dạn thể hiện .
Lên sân thì sao , đánh cầu có nhường nhau những hôm sân đông ko . Khi sân vắng có call để rủ nhau lên đánh ko . Anh chị lớn có bảo ban các em? Bọn trẻ lên sân chào hỏi các anh các chị thể nào? Mọi ng nên sân chơi là để tìm đến 1 ngôi nhà thư giãn bác nào thấy mình chảnh quá thì bớt chảnh đi nhé .Cái này có là đòi hỏi thái quá?
Khi đi giao lưu thì toàn là cao su ít nhất là 5p nhiều thì ôi thôi ... đi beer thì còn tệ hơn toàn để chị em dìm BCN.......
Nói như trên là chưa hết cái xấu đâu nhé .
Tâm sự này mình đã ấp ủ lâu rồi để dành mãi mới có dịp để viết . Mình coi CLB là ngôi nhà thứ 2 của mình nơi có những ng anh ng chị tuyệt vời, vui tính, có những đứa em giỏi giang, lắm tài, mà đánh cầu rất phê.
Nói thì còn dài nữa , rất mong các thành viên của CLB và những ng yêu quý BOP CLUB tiếp tục giúp đỡ cho BCN phát triển một CLB ngày càng tốt hơn .