Chào các bạn,
Mình tên Tường, năm nay mình 30 tuổi; sở thích của mình là nghe nhạc V-Pop (như Phi Thanh Vân, được mệnh danh là thảm họa V-Pop) và thể thao (bơi lội, cử tạ, bóng bàn, bi-a và đặc biệt là cầu lông).
Mình có tâm sự thế này, mình hay đánh độ (dễ hiểu hơn là thi đấu ăn tiền) nhưng dạo gần đây không hiểu trình của mình nó tụt giảm đi hay trình của đội bạn tăng lên mà mình thua suốt. Thua nhiều, vừa bị mất tiền, vừa bị đội bạn lên mặt, bỡn cợt nên thấy nhục dần đều rồi. Nay, có người mách vào 4room tầm sư học đạo thế nào cũng gặp cao nhân giúp đỡ. Vì vậy, với tình thần cầu tiến, ham học hỏi, mình hi vọng sẽ lấy lại được những gì đã mất trong thời gian qua. Các bạn gần xa nếu có đọc đôi điều tâm sự của mình thì vui lòng giúp đỡ nhé.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể ace rất nhiều!