Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Học tiếng Pháp với niềm đam mê tại Hà nội !

imgs13/09/11 · 19:38 #11
Không phải mà, tui định cắp sách đi học thêm ít kiến thức thực tế,với lại biết thêm một người yêu tiếng Pháp cũng tốt...
Hôm nào Nga về cũng đăng tin thế này nhé!

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
Lần sửa cuối bởi Marcojo - 13/09/11 lúc 19:39
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/09/11 · 20:54 #12
Trích:
phuongnga2310 viết lúc 05:36 - 13/09/2011 Xem bài viết
Nước mắt cá sấu ... xấu, tớ chạ tin
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Ctes ới ời ơi, để cho em nó nhớn cái đã, nhá !!!
Thiệt khổ với mấy cô, nói thiệt thì không tin biết làm sao bi giờ

Ctes , anh nhớ hồi xưa học 12 cũng hay đi nghía mấy cô lớp 10




Trích:
Marcojo viết lúc 19:38 - 13/09/2011 Xem bài viết
Không phải mà, tui định cắp sách đi học thêm ít kiến thức thực tế,với lại biết thêm một người yêu biết tiếng Pháp cũng tốt...
Hôm nào Nga về cũng đăng tin thế này nhé!

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Marcojo viết thiếu 1 chữ, tớ vừa cho vô thêm đó.
Không cần merci đâu, nhưng nhớ đừng cho tụi này ăn thịt thỏ như thứ bảy tuần rồi nghen . Nghe nói bác Nga chờ sái cả cổ và dài thêm 2 tấc đó

La curiosité est un vilain défaut mais la science avance grâce à la curiosité.

La question se pose ici : est ce que les scientifiques sont des vilains ?
Lần sửa cuối bởi phivuttv - 13/09/11 lúc 20:55
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/09/11 · 21:32 #13
Thật ngại quá, tui đi công tác, bận quá không thể lên được, với lại đợt này tui thực sự bận. Mong các bạn đừng trách và đừng bỏ rơi Club nhé. Bây giờ thế này đi,cuối tuần ai rảnh thì lên, không kể giờ giấc.
Thành thật xin lỗi các bạn vì lỡ hẹn.
Cảm ơn bác phivuttv rất nhiều và hẹn nhất định phải nói chuyện với bác một lần mới được vì nghe chừng anh em mình hiểu nhau lắm....

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/09/11 · 15:22 #14
Trích:
phivuttv viết lúc 20:54 - 13/09/2011 Xem bài viết
Nghe nói bác Nga chờ sái cả cổ và dài thêm 2 tấc đó
Chả là bác Ba phi nhà ta vốn là nông dân, thỉnh thoảng đi buôn dưa lê, bán dưa leo ngoài chợ huyện. Hôm thứ bảy vừa rồi, hàng ế quá, rao bán cả ngày 1 kí dưa, tặng thêm ... 60 kí thịt của bác bán dưa mà hàng vẫn ế sưng ế xỉa. Thế là bác chui vô club xì-trum thì đụng phải tôi vừa kết thúc hẹn với bonbonlala đi ra từ club xì-cai-pơ (skype). Tránh phải nghe bác ấy lại rao hàng bán và hàng khuyến mại, tôi tính đánh lảng câu chuyện nên dăm ba câu với bác ấy tí tẹo tì teo.
Vậy mà đến hôm nay, bác nông dân này lại kiêm cả nghề bôi sĩ, bôi trát ra cho tôi cái cổ vừa sái, vừa dài.

Chẹp, chẹp, hôm nay bác lại ế chỏng hàng nên kiếm chuyện với tôi cho đỡ ... vui phỏng?

Je fais ce qui me plaît
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/09/11 · 17:09 #15
Trích:
phuongnga2310 viết lúc 15:22 - 14/09/2011 Xem bài viết
Chả là bác Ba phi nhà ta vốn là nông dân, thỉnh thoảng đi buôn dưa lê, bán dưa leo ngoài chợ huyện. Hôm thứ bảy vừa rồi, hàng ế quá, rao bán cả ngày 1 kí dưa, tặng thêm ... 60 kí thịt của bác bán dưa mà hàng vẫn ế sưng ế xỉa. Thế là bác chui vô club xì-trum thì đụng phải tôi vừa kết thúc hẹn với bonbonlala đi ra từ club xì-cai-pơ (skype). Tránh phải nghe bác ấy lại rao hàng bán và hàng khuyến mại, tôi tính đánh lảng câu chuyện nên dăm ba câu với bác ấy tí tẹo tì teo.
Vậy mà đến hôm nay, bác nông dân này lại kiêm cả nghề bôi sĩ, bôi trát ra cho tôi cái cổ vừa sái, vừa dài.

Chẹp, chẹp, hôm nay bác lại ế chỏng hàng nên kiếm chuyện với tôi cho đỡ ... vui phỏng?
, Thế là bác chưa biết tâm lý đàn ông con trai tụi em rồi, em vừa cày ruộng nuôi cá trồng cây, đôi khi buôn bán, có lúc rảnh không làm tâm lí học luôn đó bác.
Vì vậy em biết nếu em nói em vừa sái vừa dài cả cổ cho bác Marcojo, thì đố mà bác ấy trả lời. Chỉ có cho tên 1 tiểu thư nào xinh xinh dể thương thì mới hy vọng bác Marcojo thương tình nhỏ lệ nói vài câu.
Mà em biết lấy ai vô bi giờ, bonbon còn bé tí tì ti quá, mấy bạn kia thì không biết ra sao, chỉ có bác thôi đành lấy bác ra làm mồi nhữ bác Marcojo.
Ấy vậy mà em thành công đó

La curiosité est un vilain défaut mais la science avance grâce à la curiosité.

La question se pose ici : est ce que les scientifiques sont des vilains ?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/09/11 · 19:08 #16
Trích:
phivuttv viết lúc 17:09 - 14/09/2011 Xem bài viết
, Thế là bác chưa biết tâm lý đàn ông con trai tụi em rồi, em vừa cày ruộng nuôi cá trồng cây, đôi khi buôn bán, có lúc rảnh không làm tâm lí học luôn đó bác.
Bác polyvalent quá, có phải bác giữ chức Hội trưởng hội nông dân đa di năng không?

Trích:
phivuttv viết lúc 17:09 - 14/09/2011 Xem bài viết
Vì vậy em biết nếu em nói em vừa sái vừa dài cả cổ cho bác Marcojo, thì đố mà bác ấy trả lời. Chỉ có cho tên 1 tiểu thư nào xinh xinh dể thương thì mới hy vọng bác Marcojo thương tình nhỏ lệ nói vài câu.
Đoạn kiêm nghề coi bói này coi như trật

Trích:
phivuttv viết lúc 17:09 - 14/09/2011 Xem bài viết
Mà em biết lấy ai vô bi giờ, bonbon còn bé tí tì ti quá, mấy bạn kia thì không biết ra sao, chỉ có bác thôi đành lấy bác ra làm mồi nhữ bác Marcojo.
Để lúc nào đẹp zời, em và Marco họp lại xử lý bác vì đã giăng bẫy lung tung, gây hại cho con nhà lành
Trích:
phivuttv viết lúc 17:09 - 14/09/2011 Xem bài viết
Ấy vậy mà em thành công đó
Ra cày cho xong thửa ruộng đầu làng đi bác, hóng hớt mãi thôi!!

Je fais ce qui me plaît
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/09/11 · 20:45 #17
Trích:
phuongnga2310 viết lúc 19:08 - 14/09/2011 Xem bài viết

Đoạn kiêm nghề coi bói này coi như trật

Ơ Ơ, vậy là bác ham_choi chơi sỏ tớ rồi .
Rõ ràng bác ấy có ghi ra như vầy mà

"Elle était jolie. Fraiche, et naturelle, il y a des moments ou elle était croquante comme une poire...."

La curiosité est un vilain défaut mais la science avance grâce à la curiosité.

La question se pose ici : est ce que les scientifiques sont des vilains ?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/09/11 · 21:08 #18
Tại hạ bái phục tài hùng biện của hai bác. Nói thật với bác là em cũng chưa có dịp được diện kiến bác Nga nhà mình đâu,nhưng linh cảm của em thì có lẽ bác nói đúng.
Còn tui vào đây xin lỗi vì tại tui sai mà, hẹn các bác dịp khác, chắc chắn em sẽ không để các bác trách em nữa :d
Ma hôm nào hai bác với em có lẽ nên họp một bữa mới được!!!!

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/09/11 · 20:59 #19
Trích:
chehoaqua viết lúc 22:46 - 10/09/2011 Xem bài viết
Xin chào các bạn,

Tôi là Nguyễn Thị thanh Nga,tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ năm thứ nhất ngành Phương Pháp giảng dạy tiếng pháp như một ngoại ngữ ( ngôn ngữ hai), giáo dục đa văn hóa của khoa Ngôn ngữ học của trường Đại học Avignon, Pháp. Đồng thời, tôi cũng có bằng đại học cùng chuyên ngành của trường Đại học Avignon, Pháp năm 2010. Mặt khác, tôi cũng từng tốt nghiệp đại học ngành sư phạm Tiếng Pháp, hệ đào tạo chính quy, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Đại học Huế năm 2008.
Bên cạnh việc học tập tại Pháp và Việt Nam, tôi từng tham gia thực tập giảng dạy tiếng pháp dành cho sinh viên nước ngoài tại trung tâm ngôn ngữ « Beaux Repères » , Avignon, Pháp ; thực tập về tổ chức văn hóa tại trường mẫu giáo «Des Aires », Lauris, Pháp; thực tập giảng dạy tiếng pháp tại trường THPT Gia Hội, Huế, Việt Nam năm 2008.
Bên cạnh kinh nghiệm chuyên môn, tôi còn có những kinh nghiệm khác. Như trong hồ sơ đính kèm, tháng 07/2011, tôi từng là nhân viên phục vụ nhà hàng Beffroi, Vaison – La – Romaine , Pháp; từ ngày 19/06/2010 đến ngày 05/09/2010 nhân viên phục vụ nhà hàng Ý « Chez Rina » , Vaison – La – Romaine, Pháp; tháng 07/2009, nhân viên phục vụ nhà hàng « bol d'or » , Avignon, Pháp.
Với lợi thế từng sống, học tập và làm việc tại Pháp 3 năm. Điều này đã giúp tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm theo nhóm, tôi hoàm toàn tự tin với vốn kiến thức tiếng pháp
Các bạn nếu có nhu cầu học tiếng Pháp có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ email sau
: thanhngaspk1@yahoo.com
hoặc theo sdt rieng : 0163 36 29 309
.Tôi xin nhan day tieng phap cho moi trinh do
P/s: Như tiêu đề trên topic đã ghi, các bạn học với niềm đam mê và tôi sẽ dạy bằng lòng nhiệt thành của mình,các cours học vì thể sẽ gratuit cho tất cả các bạn
Chúc các bạn học tốt tiếng Pháp.
Thân,
Nguyễn Thị Thanh Nga

Peux tu traduire ce texte en francais, stp!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/09/11 · 16:33 #20
Trích:
Ctes viết lúc 16:33 - 12/09/2011 Xem bài viết
Em cứ nghĩ chị Nga ( Chè ) mới 15 tuổi.Thêm một người tên Nga giỏi tiếng Pháp
Em chè sắp đủ tuổi bầu cử rồi hay sao ý
Lần sửa cuối bởi bobbytocxu - 19/09/11 lúc 16:33
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn