Rất vinh hạnh đươc muội hồi âm và còn căn dặn nhiều điều để tránh bị spam. Tui đã vào box đó rùi và tìm đến trang 39 nhưng không thấy câu hỏi mà bạn nào đó hỏi. Muội cứ trả lời vời bạn ý là, nếu chưa học tý tiếng Trung nào, thì không thể thi được HSK đâu, vì thi theo các cấp độ. Nếu bạn ấy muốn thi và muốn luyện thi, tui biết chỗ gửi bạn ấy vào đấy ôn. Quả thật tính của huynh rất nóng, bị 2 lần spam, cũng cảm thấy chán lắm, nhưng được muội động viên, huynh cũng thấy nhẹ người đi phần nào. Đã lâu lắm rùi, huynh mới lại tìm vào Câu lac bộ tiếng Trung để cùng trao đổi,mong muốn tìm được những người bạn tâm giao để cùng chia sẻ kinh nghiệm.Và Mèo Nhọ Đen là một người như thế. Nhưng tui hỏi, tại sao muội lại biết tui là Giáo viên? tui chỉ giới thiệu là....bộ đội thôi chứ nhỉ!!!! Thế nhé, mong nhận được hồi âm của muội và kèm theo đôi lời giới thiệu về mình.
Trích:
MeoNhoDen viết
Trích:
guoyudou viết
quách mỗ tui rất thích những ai muôn học tiéng trung, và có cùng sở thích tranh luận để tìm ra cái đúng sai . tui chẳng may phạm tội, nay đã được chiếu cố, thoát tù tội rồi, tôi sẽ pót nnốt mấy phần còn lại. mong bạn hãy đợi nhe.
|
Rất mừng vì Quách huynh không dỗi đã trở lại. Rất lo là Quách huynh chưa đọc kỹ lệ làng, có thể lại bị nhốt lại. Rất mong là các MOD nương tay với huynh này, để Nhọ giúp cho tay ấy hiểu thế nào là SPAM. Quách huynh đã biết vì sao bị nhốt chưa ? Lần này mà bị nhốt nữa là 1 tuần đấy.
Còn vụ "đếm đầu" kia thì để Nhọ nghĩ tý sẽ cãi đấy. Huynh viết bài đã đủ dấu hơn, nhưng phải luyện thêm công fu về cách trình bày và quote bài đấy nhé. Mà Huynh cố không viết sai chính tả nữa đi. Tên mình mà cũng không viết hoa à ?
Đi tìm được bài này viết hay hay về cái vụ "hình dong" post cho mọi người đọc. Quách Huynh tham khảo cách Nhọ trình bày này. -----------------
HIỆN TƯỢNG và BẢN CHẤT
Ngày xưa tôi học Triết học. Thầy giáo có giảng về cặp phạm trù : HIỆN TƯỢNG và BẢN CHẤT. Sau đó học môn Toán học Thống kê, Thầy lại giảng về QUI LUẬT THỐNG KÊ và ĐỊNH LUẬT SỐ LỚN. Học mà không hành nên bây giờ quên gần hết rồi chỉ còn nhớ mang mang có cái đại ý đâu như rằng thì là : "Ở đời thấy một hai điều gì đó trong một số cá thể thì chớ vội vàng suy diễn mà kết luận về bản chất của tổng thể ! Chỉ nhớ có thế thôi nhưng tôi nghiệm ra : HAY THẬT ! ĐÚNG LÀ CHÂN LÝ !
Này nhé : Thực nghiệm vào chuyện gia đình : Thỉnh thoảng tôi la cà bạn bè về muộn, vợ cho một chầu tá hoả tam tinh, bạn nào đến nhà tôi vào lúc đó thì ắt sẽ kết luận là vợ tôi "sư tử Hà đông ", gia đình tôi thiếu ấm êm hạnh phúc ! Sai lầm cơ bản ! Có biết đâu, ngày nào Bà ấy cũng chăm lo cho tôi từng tách cà phê buổi sáng, từng món ăn hợp khẩu vị buổi chiều, nghe tôi có điện thoại réo, xách xe ra đi thì luôn bị gọi giật lại hỏi trong túi còn đủ ít chục giắt lưng không : Thật là bản chất khác xa với hiện tượng, có thống kê số lớn mới kết luận được đúng đắn vấn đề !
Nhưng khi thử ứng dụng vào chuyện " nhớn " ngoài xã hội thì tôi hoang mang quá !
Chẳng là đọc báo, nghe đài, vào Internet thấy giáo dục đất nước ta sao mà khắp chốn thi cử gian lận, thầy trò phạm qui, học sinh ta tốt nghiệp PTTH mà đến kỳ thi đại học thì hơn 50% làm không nổi 15 điểm 3 môn... thế nhưng với lòng yêu quí và tin tưởng vào các vị lãnh đạo ngành giáo dục các cấp từ Bộ đến Sở, Phòng, Ban cho đến cấp trường( và các vị TO hơn liên quan đến Giáo dục ) tôi vẫn kiên trì tin tưởng nội dung các báo cáo là bản chất nền giáo dục của ta là tốt đẹp, là có thành tích lớn...những con số kia chỉ là hiện tượng thôi !
Nhìn rộng ra một cứ thấy : Giao thông vận tải, Điện lực, Bưu chính viễn thông, Dầu khí, Thuỷ sản, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Vietnam Airlines, Thể dục thể thao, Thi người đẹp,...Công an giao thông, Nhà Đất, Toà án, Viện kiểm sát. đến cả Thanh tra Nhà nước...đâu đâu cũng tham nhũng đâu đâu cũng xài của dân nuốt của dân nghìn tỷ này đến nghìn tỷ khác , tôi được dạy là phải tuyệt đối tin tưởng vào bản chất tiên tiến của xã hội ta, những điều tổng kết trên bề mặt của tảng băng kia chỉ là hiện tượng thôi.!
Hiện tượng đến chừng nào thì trở thành bản chất ?
------------------------------- Đây là một phát biểu khác:
Tôi thì nghĩ khác: Hình thức nào cũng phản ảnh nội dung...Hiện tượng nào cũng phản ảnh bản chất.
Trông mặt (HT) mà bắt hình dong (BC) Con lợn có béo (HT) cái lòng (BC) mới ngon
Người khôn (BC) con mắt đen sì.(HT) Người dại (BC) con mắt nửa chì, nửa thau (HT)
Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 17/10/2006
|
|