
Thật là vui vì mọi người đã quan tâm đến việc dạy học cho các em ở chùa Bồ Đề. Hiện tại xuongrong đã nhận được 7 lời đề nghị

tham gia việc dạy học: Bình( Đào Đức Độ), Trang Giang( giang_banking), Tuấn( Tan da... gì đó hông nhớ nữa

), Chị Quỳnh, Việt Anh (vacslanh), Trọng, Phượng( bạn Diệp). Thêm vào đó cũng có vài người bạn của ninja in mask, 2thành viên của Tình nguyện trẻ( Basten sure lại chắc chắn đi nhé). Có ai đó còn sót tên không nhỉ?

Việc đầu tiên mà xuongrong muốn mọi người làm không phải là xuống dạy ngay cho các em mà là xuống làm quen

với tụi nhóc cái đã. Nếu mọi người chưa quen thì sẽ rất khó để tập hợp

các em đấy. Sau đó mọi người cứ thử dạy đi để rồi chúng ta sẽ quyết định là sẽ dạy các em như thế nào và vào bao giờ. Xuongrong muốn từng người có một lời xác định chắc chắn là có thể dạy các em trong bao lâu và có thể ổn định không ( tất nhiên là trừ trường hợp bất khả kháng rùi

)Hiện tại đang có hai ý kiến khác nhau của xuongrong và Ninja về cách dạy cho các em. Ninja thì thiên về hướng các anh chị sẽ chuyên về môn học sau đó sẽ phải dạy cho tất cả các em ở các cấp học. Còn Xuongrong thì cho rằng từng anh chị( hoặc 2 anh (chị) )sẽ chuyên về từng em hơn. Tức là cứ 2người cho quản lý một em chẳng hạn. Riêng 4 nhóc lớp 10 thì cho hẳn 5anh chị quản lý.... Như vậy sẽ rất dễ dàng trong việc quản lý các em nhưng nó cũng đòi hỏi các anh chị phải có kiến thức tổng hợp một chút

. Mọi người cho ý kiến nhé???????? Cũng phải nói thêm rằng các em bên chùa ở khá nhiều bậc học khác nhau đấy ạ. Từ lớp 4 đến 11 cơ

.
Sau khi thống nhất được lịch và cách dạy chúng ta sẽ làm việc như lịch đã phân và nhận. Như vậy sẽ khá là riêng rẽ đấy, mọi người cố gắng nhé

. Trong một tháng, Xuongrong muốn có một buổi tất cả nhóm dạy học sẽ cùng xuống( chỉ một buổi/tháng thôi, chắc cũng không làm tốn của mọi người quá nhiều thời gian đâu nhi?) Buổi đó sẽ không mang tính chất dạy học nữa mà sẽ là buổi xuống chơi

, giao lưu với các em

. Vì bình thường chúng ta xuống dạy học sẽ không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng các em mà.
Ah, đây là danh sách các em, xuongrong post lên để mọi người tiện theo dõi nhé:
1. Em Hiếu ( lớp 11)
2. Em Quân ( lớp 10)
3. Em Huế ( lớp 10)
4. Em Hợp ( Lớp 10)
5. Em Giang (lớp 10)
6. Em Hương ( lớp 9)
7. Em Tuấn ( lớp 7)
8. Em Xuân( lớp 7)
9. Em Sơn( lớp 6)
10. Em Hùng (Lớp 6)
11. Em Thảo( Lớp 6)
12. Em Liên( lớp 4)
Và còn một chuyện nữa đó là lần mua sách vở trước của Câu lạc bộ ta cho các em vẫn còn thiếu

. Bởi lẽ trong quá trình học các em có sách cũ mới phát hiện ra mình thiếu những gì. Hơn nữa lại có thêm một em vừa đuợc sư thầy xin cho đi học hiện còn chưa có sách vở. Xuongrong xuống các em luôn miệng nhắc: Chị ơi em còn thiếu quyển này, chị ơi em còn thiếu cái kia....

Liệu chúng ta có nên tài trợ nốt những sách, vở còn thiếu cho các em không nhỉ?????? Ban lãnh đạo cho em ý kiến nhanh nhé. Em không muốn làm việc trong tập thể mà mình lại tự quyết đâu ạ.
Hy vọng rằng các em sẽ tốt hơn( về nhiều mặt....

) khi kết hợp với các anh chị.

Chít, chít còn một việc nữa suýt quên mất. Hiện tại bên chùa còn có một Bác sư( gọi là Bác thui nhưng vẫn còn trẻ lắm

) đang cần ôn thi trung cấp y gồm 2 môn Toán và Sinh. Ai có thể dạy được cho Bác ý thì đăng kí nhé. Rất cần đấy ạ, nhất là môn Sinh( môn mà Xuongrong dốt đặc ý

). Babysunshine ý kiến em thế nào? Có đảm đương được việc này không vậy? Chị sẽ chờ câu trả lời và hy vọng sẽ là...........