1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho tương lai của các bạn nữ :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi amorousdevil, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Dành cho tương lai của các bạn nữ :D

    Hehe, tính đến những cái này là vừa rồi nhỉ? hehe.
    Đề nghị các bạn thảo luận nghiêm túc, tự nhận ra những gì mình chưa làm được trong Ideal woman này, rồi còn đề ra phương hướng hoạt động cho Phụ nữ box 85, lập thành tích thi đua, chuẩn bị + chào mừng ngày đại hội Đảng Aug 3, 2003.

    Model: cô H _ _ _ - người vợ lý tưởng năm 2002.

    P/s: sorry cô H _ _ _, vì thời gian không cho phép, tôi không thể chuẩn bị trang phục kỹ càng được, thế nên trông cô hơi nham nhở 1 tẹo, nếu cô kô cho phép, chúng tôi sẽ chọn người mẫu khác ngay (vd cô BS209 - hạt GIỐNG số 2 cho chức vô địch năm nay ỏ zhaowei chi đó)
    ....she is finding....freedom....​

    Được amorousdevil sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 15/06/2003
  2. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    The Good Husband's Guide
    I am sorry for not including the guys in a post from : A Good Wife Always Knows Her Place. It was very rude of me. To make it up to you gents out there, I decided to look for a ?ogood husband?Ts guide.? A lot of the ?oguides? I found were just modified versions of the Good Wifê?Ts Guide. Boring. But, alas, I found something. Check out The Good Husband?Ts Guide. Here are some excerpts:
    "Do not bore your wife with stories of the troubles you faced at work today?Remember that it is not masculine to complain or let worries trouble you?A good husband knows that he is lucky to have a wife at all, and that a woman wants a strong, silent man she can depend on."
    "Be prepared to account for your whereabouts every minute of the day, including an explanation as to why you were away from the phone when she tried to call or why you were unable to chat with her for twenty minutes when she did get through to you?A good husband knows that men can't be trusted, and that a wife has every reason to believe you will hurt and humiliate her."
    It gets funnier. According to the author, "There is one main difference between the Good Wife's Guide and the above. The first list is outdated and laughable in its attitudes towards women; the second list, however, could be printed today since every single sentiment expressed in it is practiced, believed and upheld by modern wives and by the culture at large."
    As Andy pointed out that a Good Wife's Guide also applies to girlfriends, most of the Good Husband's Guide is good advice for boyfriends, too.

    Model: Anh N _ _ _ _ _ M _ _ _ Q_ _ _ _ anh hi?n 'ang là ứng cử viên sáng giá nhất và dỈờng nhỈ ko có ''i thủ
    Sinh ngày: 2_/**/****
    Chiều cao: *****
    Cân nặng: *****
    Đặc 'ifm nhận dạng: ......
    Tính 'ến thời 'ifm này , anh **Q là tuýp man lý tỈYng nhất nfm 2003.
    Nói có sách, mách có chứng....
    oops....
    Bây giờ thì bạn 'ã tin chỈa???
    Cũng nhân 'ây chúng tôi xin tuyên b' chính thức thành lập Q-FC dành cho tất cả những ai yêu quí và mến mT anh Q bất kf trai gái, gay or lesbian, bất kf l>n bé, già trẻ. Chúng tôi hy vọng Q-FC sẽ là nỈi chúng ta trao d"i kiến thức và hoàn ch?nh lại bản thân chính mình 'f vỈỈn t>i chuẩn mực của cái 'ẹp nhỈ anh Q. Ai mu'n tham gia Q-FC xin liên h? qua ' amorous_devil@yahoo.com. Chúng tôi 'ảm bảo nếu bạn tham gia FC sẽ 'Ỉợc hỈYng rất nhiều quyền lợi mà chính bạn cũng ko ngờ t>i
    Vài lời gửi 'ến nhân vật chính: Anh Q ạ, mặc dù 'ã rất c' gắng nhỈng cái c. của anh vẫn nghẹo nghẹo [r39(]. Rất tiếc song 'ó là tất cả những gì chúng tôi có thf. Mong anh lỈợng thứ. Tuy nhiên, anh vẫn 'ẹp dzai lắm.... ( Thật 'ấy ). MTt 'iều nữa chúng tôi mu'n nói là bất chấp anh có chấp nhận danh hi?u vinh quang này hay ko, chúng tôi vẫn coi anh là 1 man mẫu mực và lý tỈYng. Và ko ai có thf thay thế hình ảnh của anh trong chúng tôi. Mong anh tiếp tục duy trì và phát huy mọi thế mạnh của mình.
    Thân ái và quyết thắng
    Khẩu hi?u của ép xê: Tất cả vì cái 'ẹp, tất cả vì anh Q
    hê...hê...
    ĐỈợc amorousdemon sửa chữa / chuyfn vào 03:29 ngày 15/06/2003
  3. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ladies and Gentlemen,
    Ăn cơm TẦU - Ở nhà TÂY - Lấy Thu H _ _ _
    Không có một câu nói nào có thể xứng đáng hơn để làm khẩu hiệu cho AMFC - Thu H _ _ _ Fan Club. Thu H _ _ _ ở đây chính là 1 symbol cho người vợ lý tưởng - là ước mơ cho mọi người đàn ông, là mục tiêu cho mọi người đàn bà. Người ngưòi tham gia, nhà nhà tham gia, không phân biệt màu da, tôn giáo, độ tuổi, giới tính. Ai có súng dùng súng, ai có xẻng dùng xẻng, ai không có gì thì dùng mồm... tất cả hãy cùng cổ vũ cho bé Thu H _ _ _ tại cuộc thi
    IDEAL Woman 2003
    ....với con tim nhiệt thành nhất, và niềm mong ước tiến tới 1 xã hội công bằng, văn minh hơn.
    Vâng, Thu H _ _ _, hạt giống đến từ miền địa đầu tổ quốc MÙ Căng Chải, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cao 1m60, nặng 45 kg, mắt đen như lốp ôtô, tóc nâu bùn, môi xanh mọng như trái chanh, Thu H _ _ _ có thân hình lý tưởng với các số đo: 90 - 60 - 150. Dưới đây là màn trang phục tự chọn trong cuộc thi năm 2002:
    ...vâng, rất sporty, rất tự tin vào các đường cong của mình...​
    Đến với cuộc thi lần này, Thu H_ _ _ , không có 1 mong muôn nào hơn là tìm được một chỗ dựa khi cuộc đời sang bên kia dốc (mục đích nhỏ hơn là trốn buổi cày, không phải gấp màn ... vì được sống trong khách sạn 5 *). Không chỉ có một thân hình mịn màng như lụa, Thu H _ _ _ còn có 1 bộ óc bóng loáng (ít nếp nhăn) và 1 tư tưởng thoáng mát vô cùng. Dưới đây là đoạn trích trong phần thi ứng xử của Thu H _ _ _ trong cuộc thi năm ngoái:
    Câu hỏi 1: sau khi bị một người đàn ông bất ngờ xông r_ _ e, cô sẽ phản ứng thế nào?
    Thu H _ _ _ (khóc oà lên khiến cả trường quay S9 thương tâm): Thật là bất công. Khi đó em sẽ tát người đàn ông đó 1 cái thật mạnh (trường quay: ohhhhh), sau đó em sẽ nói: trông thế mà cũng là đàn ông à? Có đám đấu lại 3 keo ai ăn 2 thì tự do làm keo thứ 3 không? Không chịu thì tao về mách mẹ, tao nhớ mặt mày rồi. (Trường quay: ohhh lên trước sự thẳng thắn của cô gái, cứ như là kiếm hiệp)
    Câu hỏi 2: thế giới sẽ như thế nào nếu không có phụ nữ?
    Thu H_ _ _ (sau 1 hồi trầm tư suy nghĩ, trả lời 1 cách rất logical): Thưa các ban giám khảo, thưa bà con cô bác gần xa, các cơ quan đoàn thể, bà con khối phố, cùng bạn bè thân thích gần xa, đang theo dõi trực tiếp cũng như gián tiếp qua màn ảnh nhỏ.... tôi nói các bác các anh các chị có nghe rõ không...(cái này học được từ lò luyện gà )... nếu thế giới không có phụ nữ, sẽ có 2 vấn đề lớn xảy ra:
    -, First, các công ty như Con Ếch và Alibaba sẽ phá sản, nhà đài sẽ mất một nguồn thu lớn, ngân sách sẽ thâm hụt nặng nề, ... và không còn ai tài trợ cho cuộc thi Nữ Sinh VN, Hoa Học Đường nữa cả. (Nói đến đây vẻ mặt của thí sinh Thu H _ _ _ nhăn lại, tỏ vẻ tiếc nuối cho những thế hệ tiếp theo. Bất thình linh, một biển giầy dép bay tới chỗ cô: không có Đ** B* thì lấy cái bottom ra mà thi à?)
    -, The second, as well as the last thing is: không có đàn bà thì đàn ông lại rút 1 cái xường sườn khác ra mà tạo lại thôi, chẳng có gì quan trọng cả. (cả trường quay như chết lăng, ngỡ ngàng trước câu trả lời ngắn gọn súc tích nhưng rất thông minh của cô bé, ngay sau đó, cả một núi hoa hồng đưọc ném vào mặt cô - trường quay toàn là đàn ông)
    Cuộc thi 2002 khép lại với phần thưởng xứng đáng đành cho Thu H _ _ _. Tuy nhiên, cô không thể ở lại lâu để cho chữ ký vì còn phải về cho kịp mùa cấy mới. Dưói đây là bức ảnh trong ngày chia tay.
    ...đẹp dịu dàng mà không chói loá....​
    Mọi thắc mắc, góp ý, bình chọn + bình luận của độc giả xin được post trực tiếp lên đây. Độc giả nào giới thiệu được thí sinh mà người đó vô địch, sẽ được cưa đôi phần thưởng 50 - 50 với tớ. . Các thí sinh sẽ được đáng giá trên cơ sở những bình chọn của quí vị.
    Mọi tâm sự, thắc mắc riêng tư muốn hỏi ý kiến thí sinh Thu H _ _ _ xin được gửi về địa chỉ: everday_is_Apr_1st@yahoo.com
    Ăn cơm TẦU - Ở nhà TÂY - Lấy Thu H _ _ _
    P/s: chúng tôi đang gấp rút hoàn thành hồ sơ cho hai thí sinh Zhaowei85 và BS209. Nếu độc nào có ý định hoàn thành hộ thì welcomed - rất được hoan nghênh.
    ....she is finding....freedom....​
    Được amorousdevil sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 15/06/2003
  4. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bạn, ngay sau buổi thành lập Q-FC đêm hôm qua, chúng tôi đã nhận được 2006 đơn xin gia nhập Q-FC, quả là 1 cú shock thực sự đối với ban điều hành FC chúng tôi nói chung cũng như anh Q nói riêng. Chúng tôi ko ngờ FC lại được hoan nghênh nhiệt liệt đến vậy. Các bạn quả thật là có 1 con mắt thẩm mỹ đáng kính nể.... và lựa chọn tham gia Q-FC là 1 minh chứng hùng hồn cho điều đó.
    Cũng ngay trong đêm hôm qua, trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của các Fan đối với anh Q, chúng tôi đã triệu tập ban quản lý và đi đến quyết định tổ chức ngay 1 buổi họp FC. Trước là để giao lưu với anh Q sau là để mọi người trong FC làm quen với nhau, có như vậy FC mới ngày càng vững mạnh.
    Cùng với sự đồng ý của anh Q, đúng 5h rạng sáng ngày 15/6/2003, FC triệu tập với số nguời tham gia là 206 người. Quả là 1 con số đáng nể bởi cuộc họp mặt được triệu tập khá gấp gáp. Điều đó chứng tỏ mọi người cực kỳ mến mộ anh Q.
    Sau đây là cuộc trò chuyện cuả anh Q và các fan:
    Fan: Ối zời ơi anh Q ơi, thần tượng của em ơi......
    ò e í e ò e í e.....
    ( do quá xúc động nên đã có 1 số người ngất...trên cành quất và lập tức được đưa đi Trâu Quỳ cấp cứu. Faỉ nói rõ rằng Trâu Quỳ hiện nay là bệnh viện điều trị "tâm lý" số 1 hiện nay ở VN và họ rất có kinh nghiệm trong việc "điều trị" những bênh nhân bị shock nặng )
    Anh Q:
    Fan: ặc ặc,,,, manly quá đi mất....
    Mọi người tiếp tục kêu gào, la ó ấy nhầm la hét để thể hiện tình yêu " bao la như biển Thái Bình dạt dào " đối với anh Q. Fải 15' sau ban tổ chức mới giữ được trật tự.
    BTC: Đề nghị mọi nguời yên lặng trật tự thì chúng ta mới có thể làm việc...Chúng tôi biết các bạn rất cuồng... nhiệt và nóng lòng muốn được giao lưu với anh Q. Nhưng nếu cứ la ó như thế này, anh Q của chúng ta sẽ rất buồn và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến "nhan sắc" của anh Q. Một lần nữa mong mọi người giữ bình tĩnh để buổi giao lưu ngày hôm nay diễn ra 1 cách tốt đẹp. Xin cảm ơn.
    Sau lời fát biểu của BTC, ko khí im făng fắc. Có lẽ mọi nguời ko muốn " nhan sắc" thần tượng của mình bị xuống cấp...Ôi thật xúc động....
    BTC: Buổi giao lưu trò chuyện của anh Q và các fan bắt đầu. Vâng thưa anh Q, anh thấy rồi đấy, mọi người ở đây rât rất hâm mộ anh...nhưng trên thực tế họ chưa biết gì nhiều về anh ngoài những tấm ảnh ... rất gợi cảm mà anh đã chụp để tham gia cuộc thi Mít tơ World....Vậy anh có thể cho mọi người biết thêm về bản thân anh ko?
    Q : Tôi á, nói chung thì tôi cũng chẳng có gì đáng nói. Một người cực kỳ bình thường như 3 tỷ thằng đàn ông trên thế giới. Tôi nghĩ những gì mà mọi nguời muốn biết về tôi thì đã biết rồi..Nên có lẽ tôi cũng ko cần nói nữa ko miệng lưỡi thiên hạ lại bảo tôi khoe khoang .
    BTC: Chời, anh quả là 1 nguời khiêm tốn.....
    Fan: bis bis Q năm bờ one.... é é...
    BTC: Theo thông tin của chúng tôi thì hình như trong cuộc thi Mít tờ World, anh đã ra về với giải...rút đúng ko ạ... Rất xin lỗi anh về câu hỏi khiếm nhã này nhưng đây là câu hỏi theo yêu cầu cuả các fan. Mong anh thành thật trả lời...
    Q: Khục...Mọi người cái gì cũng biết, giỏi thật.... Đúng là trong cái cuộc thi ngớ ngẩn đó, tôi đã ko giành được giải. Nhưng ko sao, chính sự thất bại đó đã thúc đẩy tôi trở thành 1 người hoàn hảo như bây giờ
    BTC: Thật ko thể tin nổi, một người tài năng toàn diện như anh mà lại thất bại sao??? Vì sao lại thế là vì sao lại thế???
    Q: À... Chỉ do cái vòng thi vấn đáp ngớ ngẩn mà tôi ko được giải...
    BTC: ặc ặc....
    BTC: Thưa anh, theo 1 số nguốn tin thì anh đã từng là người trong những bức ảnh này....
    Q: Cái gì... đâu đâu... Đưa tôi xem....
    BTC: Dạ đây, kính anh
    Và đây nữa....
    Q: ặc ặc....sao mấy người có được những bức ảnh này....( mình cứ tưởng thủ tiêu hết rồi chứ........)
    BTC: Chúng tôi đã hứa sẽ giữ bí mật cho người cung cấp những bức ảnh này...
    Q: Các nguời dám......
    BTC: Một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi anh, chúng tôi cũng như các fan sẽ ko vì mấy tấm ảnh này mà xa lánh hắt hủi anh đâu. CHúng tôi chỉ muốn biết sự thật...Mà anh biết đấy, sự thật thì luôn trần truồng....
    Q: Thôi được rồi, mấy cái ảnh đó đúng là tôi. Nhưng từ lâu rồi....
    BTC: Rất hoan nghênh sự thành thật và dũng cảm của anh.
    Q: Vâng, tôi cũng chẳng quan tâm mấy, dẫu sao đó cũng chỉ là quá khứ, 1 quá khứ đau buôn. Nhưng cũng chính cái quá khứ kinh hoàng đó đã là động lực lớn thúc đẩy tôi đi đến con đường làm đẹp và tự hoàn thiện bản thân. Và như các bạn thấy đấy, sau nhiều nỗ lực tôi đã được như ngày hôm nay. Cũng nhân đây, tôi xin gửi tặng các bạn 1 số bức ảnh mới nhất của tôi
    Và đây nữa...
    Fan: ặc ặc... giết tôi điiii.....
    Q:
    BTC: Thật tuyệt vời, ko còn gì để nói....
    Q: Quá khen...nhưng thật sự thì tôi cũng chưa thấy được thằng nào chuẩn hơn tôi...Ko fải kiêu, nhưng đấy là sự thật
    BTC: Tôi đồng ý
    BTC: Thưa anh Q, anh có thể hát tặng các fan 1 bài hát mà anh yêu thích nhất ko ạ????
    Q: e hèm, ca hát thực ra ko fải là sở trường của tôi, nhưng thôi được, để đáp ứng lòng mến mộ của bà con cô bác, lớn bé già trẻ.... Tôi xin hát tặng các bạn bài: Yêu anh...
    BTC: Nhạc....
    Q: Bùm bụp chát chát.... Yêu anh đi anh dắt em vào bụi tre...vào bụi tre......(nhạy cảm).... . Yêu anh đi, anh dắt em lên bờ đê.....lên bờ đê.....(nhạy cảm)...
    Fan: I noveee u, Q....
    BTC: Bài hát " YÊU ANH " cũng là bài hát cuối cùng cũng là duy nhất trong buổi giao lưu ngày hôm nay và đã khép laị buổi giao lưu này. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất.....Một lần nữa xin chân thành cảm ơn...
    BTC: À còn 1 điều nữa...Nếu fan nào có nhu cầu chụp hình hay gì gì đó....với anh Q. Xin mời ra đằng sau hội trường, anh Q sẽ làm việc lần lượt với từng fan 1
    Buổi giao lưu diễn ra trong nước mắt và nước mũi, nhìn chung khá suốn sẻ và thành công....!!!
    Q-FC tiến lên
    Để gia nhập FC cũng như muốn biết mọi thông tin chi tiết về anh Q và FC, mời bạn liên hệ trực tiếp qua i meo:
    amorous_devil@yahoo.com
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi;
    Tất cả vì cái đẹp, tất cả vì anh Q
    hê...hê...
    Được amorousdemon sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 15/06/2003
  5. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cây đã lặng rồi mà gió chẳng đừng
    hê...hê...
    Được amorousdemon sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 16/06/2003
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề 1 chút, cho hỏi amorousdevil là ai thế? Ai biết amorousdevil là ai thì nói hộ cũng được!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  7. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hé hé amorousdevil là thần tượng của tớ bạn ạ... Thế bạn muốn biết gì về thần tượng của tớ nào, tớ nói cho. Tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại.....có tất. Ko thì bạn chịu khó mua tờ Báo Tơ Hồng, rồi tìm cái mục Tìm bạn trăm năm, thế nào cũng thấy thần tượng của tớ. Mà này nhé, ko fải thần tượng của tớ ế đâu, chẳng qua là vì thần tượng kén chọn quá đâm ra bi giờ vẫn còn fải sống cảnh gà trống nuôi con í nhầm gà trống chưa con....
    Nhân đây cũng thông báo luôn, bạn gái nào có ý định.....thì ngay lập tức hãy liên hệ qua hộp mail amorous_devil@yahoo.com. Biết đâu bạn lại là nguời con gái may mắn lọt vào mắt toét của thần tượng tớ...
    Chúc các bạn may mắn....
    hê...hê...
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    chú Cá ạ, chú thế này là hơi quá rồi....chậc tớ mới về vườn có 2 ngày thế mà chú làm mưa làm gió ở đây.....khục, đã định thôi rồi thế mà chú cứ lấn tới. Ko chịu nổi tớ đành fải từ cõi chết trở về...Cảnh cáo chú lần 1 đấy. Liệu hồn
    hơ...hơ...
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ ko thể tin vào mắt mình nữa,,,,,hớ hơ có đúng là tớ đang bị treo ko???
    hơ...hơ...
  10. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gia Phong kô có lắm nhọt, hỏi han gì kỹ thế? Mới sang CVA 1 tẹo mà đã nỗi khùng lên rồi hehe. Cái mặt tớ chềnh ềnh ở trên mà không nhận ra àh? Lo thi cử đi, chỉ được cái hóng hớt.
    .................Vi fạm quyền riêng tư cá nhân khi chưa được khổ chủ đồng ý........
    Ăn cơm TẦU - Ở nhà TÂY - Lấy Thu H _ _ _
    ..................... Vượt quá giới hạn cho fép .........
    Mấy hôm tới bận học thi, không post được tiếp, cô Thu H _ _ _ thông cảm vậy nhá
    ....she is finding....freedom....​
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 16/06/2003

Chia sẻ trang này