1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạo sao bạn chơi Cờ?

Chủ đề trong 'Cờ' bởi otdo, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tạo sao bạn chơi Cờ?

    Tại sao bạn lại chọn cờ là môn giải trí sau mỗi giời học tập , làm việc căng thẳng? Khi chơi cờ bạn tìm thấy được những điều thú vị gì? Cờ đêm đến cho ta những ích lợi gì về trí tuệ cũng như rèn luyện tính cách con người?


    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...

    ...(*!*)...

    Gió-Nóng-Miền-Trung
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Em thì khác .Bị thua mấy lít vào bọn cờ thế vỉa hè nên cú .Phải rèn luyện thôi
    Kiếp sau nếu được làm người thì xin cùng nàng sớm tối trăm năm
    Còn kiếp này chỉ nguyện làm cánh chim bươm **** ở bên nàng mãi thôi
    <Bao Công>
  3. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ở châu Phi một mình giữa hoang mạc, chán quá, hic, chẳng có gì chơi nên mò đến cờ và chơi trên net. Sau đó say mê lúc nào không biết.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  4. Mahars

    Mahars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bao nhiêu lần, mọi người và bản thân tớ đã hỏi tớ như thế...Mỗi một quãng thời gian qua, lại có một câu trả lời mới.
    Ngày còn là sinh viên , ba tớ yêu cờ lắm...30 rupi lúc đấy là giá cả một con gà, thức ăn được cho cả tuần...ba lại để dành mua bàn cờ.Và tình yêu cờ đã thấm vào tớ như một gen di truyền...
    Làm quen với cờ, tớ quen được với bao nhiêu là bạn mới, rồi anh chị em trong đội thân nhau như gia đình..những lần đi thi đấu về muộn, ngồi ăn mì gói mà bàn chuyện cờ quạt say sưa, lẽ ra phải thế này, lên Hậu kém quá...
    Khoảng gần ba năm sau, tớ mới bắt đầu say mê cờ thật sự, với từng nước đi, thế cờ, chiến lược...Vẻ đẹp của cờ vua như nét dịu dàng mà sâu sắc của người thiếu nữ thôn quê, phải ngẫm, phải nghĩ, để khám phá và cảm nhận sự tinh túy. Những chiến lược, quy luật trong cờ lạ lùng thay lại có thể áp dụng được trong cuộc sống rất nhiều...Một ví dụ đơn giản, đồng hồ là một yếu tố quan trọng trong cờ vua. Bao nhiêu người cố gắng đạt được một thế cờ thắng rõ, hơn một quân hay gần chiếu bí, cuối cùng lại bị hết giờ và thua. Bởi vì cũng như trong cuộc sống, không phải chỉ là mình làm được những gì, mà cần phải là có đúng thời điểm hay không...
    Bao lần bảo bỏ cờ đây, chẳng chơi nữa...nhưng ai có thể bỏ ăn, bỏ ngủ được nhỉ ? Từ bao giờ , cờ vua trở thành một phần trong tớ
    ----Mama mia Here I go again----
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Mình chẳng hiểu tại sao thích chơi cờ nữa chỉ nhớ năm lớp một bố mang bàn cờ vua ở đâu về dạy thế là cứ thế chơi, dạy bạn cùng chơi, dạy em gái chơi, tự mày mò các thế, tự học qua bạn bè, và người giỏi hơn, chẳng qua trường lớp, kỉ niệm thích thú nhất là hồi có giải cờ vua thành phố dành cho lứa tuổi 16-18 mình đưa cô em gái đi thi, rồi về nhà hai anh em cùng nhau nghiên cứu các thế cờ của đối phương, đến lúc nó đánh trận chung kết đứng ngoài đau hết cả tim, may mà vô địch

    letaon
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cờ.Đó là 1 trò chơi kết hợp trí tuệ và nghệ thuật.Trải qua hàng chục thế kỷ chiêm nghiệm,con người đã liệt nó vào 1 trong 4 thú chơi thanh tao,nghệ thuật bậc nhất của nhân loại."Cầm,Kỳ,Thi,Hoạ".
    Như vậy qủ không còn gì phải bình phẩm thêm nữa.Từ 1 thú chơi,cờ dần dà mang tính thể thao thể thách trí thông minh,óc sáng tạo loài người.
    Đó là đoạn trích của cuốn sách "Thế giới cờ vua" của tác giả Võ Tấn.Nội dung quyển sách đấy khá hay.Sau khi đọc xong nó mình đã chạy đi ngay mua một bàn cờ vua về chơi.

    Only Love,Not Married

  7. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Lý do của tôi thì đơn giản thôi. Tôi thấy người ta nói rằng óc con người không thể cùng lúc nghĩ hai chuyện cũng đúng, khi nào buồn bực hay giận dữ tôi chơi cờ, trong khi suy nghĩ căng và sâu về cuộc chơi (có thể chơi một mình hay chơi cờ tưởng một mình cũng chả sao) óc tôi vô tình được thư giãn và tôi bình tĩnh lại được.
    Trong cờ có cơ hội, có đối kháng, có chiến thắng , có thất bại, vui buồn đều đủ. Người nào quen với bàn cờ nhỏ sẽ có thêm nghị lực trong cuộc sống.

    Nhẫn
  8. Mahars

    Mahars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em cậu tên gì thế ruoitrau ?
    ----Mama mia Here I go again----
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người "tham ăn", bởi vậy cho nên lúc nhỏ khi bắt đầu chơi cờ, tớ chỉ thích ăn thật nhiều quân của đối thủ. Ăn mãi, ăn lắm, ăn nhiều... rồi hăng tiết vịt! Và trở thành người đam mê cờ từ lúc nào không hay!
    Quá đẹp!!!
  10. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cậu thì do tham ăn, còn tớ thì do tính xấu khác: chim cú với bạn bè. Số là cái hồi còn bé tí tẹo, từ xứ Mường heo hút, được ra Hà lội chơi, sướng lắm các bác ạ, từ thủa bé iem chỉ thấy có rừng xanh, núi đỏ mà. Khi đó cậu con chủ nhà, bằng tuổi, chơi cờ tướng với lũ bạn nó, thấy lạ iem mới đứng ngó vào. Đúng lúc đó cu cậu thua nên tức khí, hét iem: mày biết gì mà ngó. Ái chà, iem mới thủng thỉnh: cũng hơi hơi... Thế là cả đám xúm vào định bóp iem, iem gồng lên, liền dùng mấy bài học mót được của các cụ nhà quê nơi quê iem ở, cho các chú bò lê bò càng , lội ruộng đồng sâu luôn. Từ đó iem cũng thấy hay hay cái môn cờ ...
    Sau này nhớn lên, mấy ông anh ở Nga xô về thấy iem chơi cờ tướng mới chê rằng cờ tướng nhạt nhẽo lắm, để anh cho bộ cờ tây này mà chơi này, ông anh lại vứt cho quyển sách dạy chơi cờ, iem cứ thế 1 mình ngồi xếp xếp coi coi ... Từ đấy iem chơi món cờ vua đấy các bác ạ ...

Chia sẻ trang này