Khỉ thật, tếu táo tí xem?
Lâu rồi có được ngày rỗi, lang thang chát chít chán chê với mấy đứa rỗi hơi cũng chán, chợt nhớ là lâu rồi mình quên mất cái thói quen đáng yêu là vào box cún viết nhăng nhít cái gì đấy...
Lâu rồi nên cũng không hình dung được là 4room of dog dạo này có vẻ ảm đạm quá đi chả là vì thấy số bài viết lượng người xem dưới 5000 hơi ... nhiều một cách quá đáng...
Ngày tớ mới vào box này, tự nhiên có một ý nghĩ lẩn thẩn, ý nghĩ đấy đến giờ, chiêm nghiệm ra, nó cũng logic thôi: Liệu sau này, vài chục mùa rau muống nữa, các box cún <và các cún> sẽ ra sao nhỉ?
- Vài chục năm nữa có thể một số cún vì lo công việc, hoặc một số cún vì thất tình <hoặc không được ai yêu> sẽ... die sớm vì xì trét. Lúc đó sẽ có một box dành cho các... cố nhân.
- Vài chục năm nữa, có một số cún sẽ vẫn đẹp trai <ví dụ như tớ> nhưng đa số là sẽ già và xấu xí <rồi lại tha hồ mà xì xào: "Úi, thằng cha Langtuhoahong hồi xưa ngon nghẻ thế mà bây giờ hàng họ lởm hết cả rồi!" và ?o Em Chiaki ăn gì mà trông khủng dễ sợ??>
- Vài chục năm nữa box dog này sẽ không còn chuyện "Trai nhâm tuất - gái nhâm tuất yêu tuổi nào hợp?" nữa, lúc đấy sẽ là: "Ông nhâm tuất - bà nhâm tuất, chọn ... bồ bịch như thế nào bi giờ?". Rồi box: "Tuyển vợ cho con". Rồi box: "Hội dành cho người cao thủ cờ tướng <hoặc nội trợ>" Rồi box: ?oNói xấu vợ nói xấu chồng thì vào đây??. Box: ?oCao thủ ném đá giấu tay? ?
- Rồi sẽ lại có những buổi offline thái cực quyền ngoài trời do Matrix, MCT tổ chức với tin nhắn truyền đi trên 4 room là: ?oNgày mai ọp ẹp? thái cực quyền tại hồ Hoàn? Kiếp, trước khi đi nhớ xin con cháu mấy? chục để làm kinh phí ọp ẹp?. / Mẹ nó, nghe từ ọp ẹp này tượng thanh tượng hình dễ sợ.
- Rồi đến khi già hẳn, tóc bạc fơ <hoặc trụi thùi lụi tuỳ từng người> vẫn đều đặn lên mạng gửi bài, con cháu nó có hỏi, ông ơi <hoặc bà ơi> ai đây? còn có cái mà khoe: "Đấy, hồi trẻ đấy, trông thôi rồi fải không cháu?". Nếu nó cứ lằng nhằng thì quát: "Trẻ con, tránh ra cho ông làm"
----------
Sau cùng, có hai điều cần mấu chốt lại là:
- Thứ nhất: Có ai nghĩ giống tớ không?
- Thứ hai: Thôi, đến lúc này thì bản thân mình cũng thấy đói, vả lại bài viết này động đến hơi nhiều? bô lão. Tóm lại là biến. Không thì ăn đấm là chắc chắn. À ừm, cũng không quên vất lại vài lời xin lỗi đến ? một số kẻ đã giật mình khi đọc bài này.