Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Kẻ thù là gì ?

imgs17/02/08 · 08:04 #1
Ta hiểu thế nào là kẻ thù: Nó tất yếu là có hại cho ai đó. Hại về một cái gì đó tùy theo quan niệm từng người. Đó là sự đối kháng về lợi ích.
Mỗi khi bị coi là kẻ thù thì đó là sự đối kháng cao nhất, và hai bên tìm cách triệt hạ lẩn nhau, không đội trời chung. Tuy nhiên ở cuộc sống hiện tại thì sự triệt hạ lẩn nhau là ít xảy ra vì có sự ràng buộc bởi luật pháp.
Như vậy trong cuộc sống hiện tại kẻ thù nó tồn tại ở mức: ghen ghét, ấm ức, mang hận, hay có ý tìm cách hãm hại nhau. Điều này rất hay xảy ra trong cuộc sống.
Một xã hội không có mâu thuẩn là không có. Cái quan trọng là ta ứng xử với nó thế nào.Chủ nghĩa xã hội hướng đến một xã hội hoàn mỹ không có đối kháng đó là mơ ước và sẻ chỉ là mơ ước. Vì bản thân con người đã là mâu thuẩn: giữa sự ham muốn, lòng tham và khả năng thực hiện được. Sẻ chẳng có gì tốt đẹp hết nếu con người trong xã hội đó không phải là con người tốt đẹp. Không ai là hoàn mỹ thì làm sao có một xã hội hoàn mỹ.
Kẻ thù nằm ngay trong mỗi chúng ta, bên cạnh ta, xung quanh ta chứ không phải là cái gì xa lạ cả.
Cuộc sống của con người là sự vật lộn với chính mình với những người xung quanh để mà tồn tại để mà sống. Thật là mơ hồ và ngây thơ để nghĩ rằng xung quanh ta chỉ là màu hồng. Ai cũng có cuộc sống riêng cho họ, liệu họ có lo cho ta khi mà chính họ cũng đầy những vấn đề đáng bàn ? !
Con người hay mắc sai lầm, sai lầm đó ảnh hưởng đến chính họ và cho cả người khác. Bởi vì ai cũng vậy nên cần phải luôn luôn cẩn thận với mọi người.
Hồi tôi còn nhỏ tôi nghĩ rằng thầy cô và cha mẹ là con người hoàn mỹ. Từ đó tôi làm theo mọi thứ mà thầy cô, bố mẹ sao bảo và kết quả là tôi trở thành một con rôbốt chỉ biết bị sai khiến, tư duy thụ động và khó thích ứng với cuộc sống.
Cuộc sống thực tế cho tôi hiểu rằng, tất cả mọi thứ chỉ là môi trường, sẻ chẳng có hạnh phúc nếu là con người thụ động. Và tôi cũng biết rằng thầy cô hay cha mẹ cũng chỉ là con người với những tính cách cũng tầm thường như bao người khác. Và xin mọi người hãy sống thật lòng, đừng có đạo đức giả mà làm gì, không ai là hoàn hảo, cho nên cứ cố ra vẻ ta đây thì chẳng mang lại ích lợi gì.
Bác nào dám nói mình là không hám giàu, không hám danh, không hám gái. Đó, chính vì nó mà con người bất chấp tất cả để có.
Suy cho cùng cũng do ngu dốt mà ra. Cái ngu dốt ở đây không đơn giản chỉ là trình độ học vấn, địa vị, giàu có mà là nằm trong nhận thức của mỗi người. Mà có lẻ thế hiện rõ nhất ở đạo làm người, đó là đạo đức, lối sống, cách đối nhân, xử thế.
Kẻ ngu thường chỉ nhắm tới những mục đích tầm thường, không muốn phấn đấu và thích hưởng thụ và thường là kẻ thụ động hay độc tài. Họ có cuộc đời ngắn ngủi, để lại nhiều tai họa cho cuộc đời. Họ thuộc loại tiểu nhân.
Sự sai lầm không phụ thuộc vào chế độ chính trị, vào lãnh thổ, vào địa vị, vào nghề nghiệp, hoàn cảnh, tuổi tác. Bất cứ ai ở vị trí nào đều cũng mắc sai lầm hết. Những thứ trên chỉ là cái danh, là cái phương tiện, là cái vỏ bọc mà mỗi người trú vào, sử dụng nó để phục vụ cho mục đích của mình. Bạn nghĩ gì khi trao súng cho kẻ điên. Do vậy, nếu không có sự tương tác đấu tranh với người khác thì ắt có ngày sẻ lãnh những sai lầm của họ.
Mỗi người có một vị trí trong xã hội, không phải là dùng vị trí đó để thống trị người khác mà phải hiểu rằng đó chỉ là sự phân công lao động dựa trên sở trường và trách nhiệm với xã hội. Không có nghề thấp hèn, không có địa vị nào là thấp hèn chỉ có đạo đức con người có thấp hèn hay không mà thôi.
Bất cứ ai có hành động đẹp, có ý nghĩa đều là bạn và ngược lại !
Chúc mọi người luôn luôn là con người cao thượng!





Được thanh786 sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 18/02/2008
1 người thích bài viết này: lyhl (06/08/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/02/08 · 10:07 #2
Kẻ thù là những thằng điên điên khùng khùng chuyên gia đi spam topic

MK


Xin đừng bỏ quên tôi trong bóng đêm

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/02/08 · 10:38 #3
Kẻ thù là người mà mình luôn phải vượt qua
"kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình"



---------------------------------------------------
After Rainning Is Sun Shine.

Untitled-1copy-1.jpg picture by thuy_036

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/02/08 · 12:07 #4

kẻ thù chính là những kẻ miệng thì luôn nói yêu thương mình
luôn nói sẽ làm mọi thứ vì mình
nhưng khi mình gục ngã thì vô tình hất mặt quay đi
Kẻ thù chính là những kẻ yêu thương sáo rỗng mình

................................

Những người mình yêu thương nhất, coi trọng nhất
mình luôn tin tưởng người ta cũng thế với mình
nhưng sự thực mình chẳng là gì
... Hận ... thù ...
thế là kẻ thù được sinh ra :))
mình thì xấu tính, thù zai ... mình cầu mong cho tất cả những đứa từng bỏ rơi mình sẽ chết ko toàn thây ... cầu cho cả đời chúng nó ko bao giờ nhìn thấy hạnh fúc, cầu cho chúng nó ko vô sinh thì cũng tuyệt tự, cầu cho con cái chúng nó có được sinh ra thì cũng quái thai dị dạng, láo lếu, gia đình chúng nó sẽ dần tan tác ... Eo, mình thật ác ... ai bảo ác với mình, mình sẽ ác lại trăm lần với những đứa đã từng ác với mình :-"






Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng hông biết nữa...
Bao giờ mình chén nhau [:I][:I][:I]

http://www.facebook.com/hin.online

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/02/08 · 14:40 #5
Kẻ thù là những kẻ chống lại mình, cản trở mình, gây đau khổ cho mình, làm cho mình không tiến bộ được



-
Sẽ chẳng bao giờ anh nói, với em về một khoảng trời


Có một vì sao bé xíu, thắp riêng cho mình em thôi.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/08 · 21:05 #6
Kẻ thù của mình là chính mình chứ còn ai vào đây nữa.Thằng đó mâu thuẫn,ngu ngơ đôi khi gian xảo tính toán...


Mơ một hạnh phúc ,ấm áp nơi con tim anh.
Có quá lớn lao không anh?
hãy nói em nghe đi anh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/08 · 23:19 #7
Trích:
LucThaiMy viết Xem bài viết


kẻ thù chính là những kẻ miệng thì luôn nói yêu thương mình
luôn nói sẽ làm mọi thứ vì mình
nhưng khi mình gục ngã thì vô tình hất mặt quay đi
Kẻ thù chính là những kẻ yêu thương sáo rỗng mình

................................

Những người mình yêu thương nhất, coi trọng nhất
mình luôn tin tưởng người ta cũng thế với mình
nhưng sự thực mình chẳng là gì
... Hận ... thù ...
thế là kẻ thù được sinh ra :))
mình thì xấu tính, thù zai ... mình cầu mong cho tất cả những đứa từng bỏ rơi mình sẽ chết ko toàn thây ... cầu cho cả đời chúng nó ko bao giờ nhìn thấy hạnh fúc, cầu cho chúng nó ko vô sinh thì cũng tuyệt tự, cầu cho con cái chúng nó có được sinh ra thì cũng quái thai dị dạng, láo lếu, gia đình chúng nó sẽ dần tan tác ... Eo, mình thật ác ... ai bảo ác với mình, mình sẽ ác lại trăm lần với những đứa đã từng ác với mình :-"



thiện tai, thiện tai





"Caminante, no hay camino! El camino se hace al andar"
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/02/08 · 00:04 #8
Hãy nghe bài hát này và bạn sẽ quên đc mọi hận thù....

http://youtube.com/watch?v=wF2kDJNm6A8





_________________________________________________

...Ravenous...I need your flesh ...


Visit My Blog: http://360.yahoo.com/semde_vn

Đặt mua Kính thiên văn khúc xạ SEMDE - DC 6080: http://muare6.vinahoo.com/NgheNhin/1479316.ttvn
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/02/08 · 00:43 #9
Trích:
thuy1305 viết Xem bài viết

Kẻ thù là người mà mình luôn phải vượt qua
"kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình"



Đồng ý với bạn

(*v*)... Cn lm - 1 vòng tay ôm sau lưng...
http://muare.vn/ThoiTrang/1917954.ttvn

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/02/08 · 13:03 #10
Chiến thắng bản thân là chiến thắng đáng được vinh danh nhưng đừng nói những câu thô hào theo kiểu của Đạt Ma
Sống trên đời với lòng bác ái, lãng quên những thiệt thòi của bản thân. Tôi sinh ra và lớn lên cả thảy hết 22 năm oy`, chưa thấy có ai là xấu xa cả.
Hiểu được ng ta không dễ, thông cảm với ng ta dễ hơn.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn