Trích:
silentz viết lúc
16:27
- 06/12/2011
Gấu mình sắp đi Canada,ra tết sẽ đi.Hứa hẹn 3 năm sau về, 2 đứa cưới xong gấu về lại bên đấy sinh con rồi gửi về cho mình nuôi, sau khoảng 4-5 năm nữa đủ tiền chứng minh tài chính bảo lãnh sẽ đưa mình và con qua đấy ở hẳn. Mình thấy hoang mang vãi c*t. Tính ra 8 năm ở nhà quay tay nuôi con  , rồi ko biết bm có đồng ý không. Nếu suôn sẻ thì sang đấy mình 32, gấu 30. Quả thật là mình cũng không máu me sang châu Mỹ cho lắm, không biết phải làm thế nào nữa. Bạn nào có người nhà định cư kiểu này vào tư vấn mình với 
|
Thực sự là quá mạo hiểm bác à! Khuyên bác phải suy nghĩ thật kỹ. Mình ko phải người trong cuộc nên ko hiểu rõ tình cảm của 2 bạn ra sao, mức độ ủng hộ của 2 nhà thế nào. Tuy nhiên, đợi được 3 năm đã là một kỳ tích. Gà trống nuôi con vài năm nữa cũng lại là một kỳ tích của kỳ tích nữa.... Chậc chậc... Bác đã tính gấu nhà bác sang bên kia mà thay lòng đổi dạ bác sẽ thế nào chưa?
Ở đời không phải mình làm thế thế nào thì sẽ nhận được thế ấy.
ah, mà nhìn lại thì bạn mới có 20 tuổi nhì, lứa tuổi này đang nhiều mơ mộng và hay đánh bạc cả cuộc đời mình vào tình yêu lắm. Chắc đây là mối tình đầu của bạn.
Mình cũng có người yêu sắp đi du học, nhưng bọn mình thẳng thắn và thực tế lắm, thống nhất là không ràng buộc nhau, ko thề non hẹn biển đợi chờ... => Ít nhất là như vậy cũng đỡ vật vã. May mắn là cho đến giờ tình cảm vẫn rất mặn nồng

Tuy nhiên, lúc nào cũng phải