Thiệt là xấu hổ cho sự quê mùa của mình, vì lâu lâu Sói tôi cũng quên mất rằng mình có một hộp thông điệp ? đầy nhóc những tin nhắn mới

Nếu có thất lễ trong việc trả lời mong bạn bè gần xa lượng thứ !
Có bạn bảo Sói ăn tết có gì vui kể mọi người nghe chơi. Sói ngẫm nghĩ thấy cũng hay nên quay sang hỏi các bạn : ăn tết có gì vui kể bạn bè nghe chơi, hen !
Riêng Sói thì có nhiều chuyện vui lắm : vui nhất là có một bạn của TTVN (chưa từng biết mặt) từ Hà Nội đã gửi một món quà cho Sói, điều này làm Sói rất cảm động, và qua ? món quà này Sói lại quen thêm một người bạn trung gian ở HCM nữa (mặc dù đến giờ vẫn chưa có điều kiện xúc tiến một cuộc gặp gỡ song phương, hì hì hì)
Vui nữa là khi mở cái hộp tin nhắn khổng lồ của mình ra Sói lại nhận được một số lời chúc mừng năm mới thiệt là thân tình nữa, làm Sói xúc động muốn ? té xuống đất.
Xin chân thành cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ đến mình, nhất là bạn ?ochưa quen?, bạn ?ohoa hồng bé xinh?, bạn ?onhím 81 gai? (xin lỗi vì đã Việt hóa cái tên, nhưng Sói hỏng giỏi tiếng Anh lắm nên sợ gõ lộn, các bạn đừng giận nghen) và các bạn khác,
chúc các bạn
một mùa Xuân mới đầy niềm tin vào Cuộc Sống.
Còn bây giờ, bạn nào xung phong kể trước đây ?
T.
Một kiếp hinh hồn nhỏ
Mang mang thiên cổ sầu