Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Cứu tôi với ...

imgs27/05/03 · 17:26 #1
Tôi chán học rồi ... năm đầu vào đại học, học cũng không phải là quá lười + cũng chả ngu so với chúng nó nhưng kết quả điểm chúng nó cao vời còn tôi an thân với cái trung bình khá, kỳ 2 lại thế, rồi kỳ 3 nữa ... lúc đầu tôi nghĩ chắc do mình ngu, hoặc do mình đen nhưng rồi kỳ 4 này tôi đã biết được rằng kết qủa của nó cao hơn mình vì chúng nó đã đi "chùa thầy"...đời nó chó thế, khấn chùa ở chỗ tôi nó không chỉ để qua mà còn để điểm cao tuỳ vào số công đức góp vào...Pa và Ma nhà tôi lúc nào cũng kêu này kêu nọ nhưng đâu có bao giờ biết (hoặc cố tình không biết) vì sao con nhà người ta giỏi thế ? ...như thế thì học làm chó gì nhỉ ? chỉ cần có tiền...kỳ này tôi sẽ đi chùa thầy ???

Welcome to Vietguitar
*************
http://guitarvn.net


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/05/03 · 14:22 #2
Đừng để ý tới những cái đó. Hãy giữ vững nguyên tắc của bạn.

We shall see what we shall see
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/05/03 · 18:04 #3
Mẹ, đời là thế,
Chú nên theo số đông. Anh khuyên thật lòng nếu mọi chuyện đã thế, chú vừa học vừa đi "chùa thầy", học cho mình về sau, đi chùa là cho mình bây giờ


Đứng bên sông mà trông chú bò
Trưa nắng hè còn mò ra gò
...

KBB
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/05/03 · 11:10 #4
nếu giữ vững nguyên tắc thì bảng điểm của mình sẽ kém chúng nó rất nhiều. Nếu theo chúng nó thì chính mình đã góp phần làm cái xu thế đó phát triển. Có những ông không chơi thì điểm kém lắm, học ĐH có bao giờ trả bài đâu mà kiện với cáo...chán chả buồn chết

Welcome to Vietguitar
*************
http://guitarvn.net


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/05/03 · 15:44 #5
.... chẹp chẹp , tình trạng này ở VN vẫn kéo dài
Không những vậy ngày còn tiến triển
Bó tay! Bó tay!...
Kiểu này chỉ có làm theo số đông thôi , ko thì "chán chẳng buồn chết" thật
Nhưng vẫn fải học cho tưong lai , còn đi theo số đông bi giờ thì cho hiện tại , ko biết cái này nó có ảnh hưởng đến giáo dục VN sau này ko ...



Nothing is impossible!!

Nothing is impossible!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/05/03 · 18:40 #6
Hơ hơ, điểm nó cao thì làm được cái quái gì, bảng điểm đẹp hả, quan trọng thế sao? Cái gì trong đầu mình mới là quan trọng đây này, đến khi đi phỏng vấn, người ta hỏi chẳng biết cái quái gì mà trả lời, khi đấy thì lấy cái bảng điểm ra mà che mặt nhá!


Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...

Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/05/03 · 19:13 #7
Hì, tuỳ vào nhu cầu của mỗi người, có lẽ bảng điểm chỉ đẹp khi học đại học, còn học xong rồi thì nó cũng bị dẹp luôn.


Đứng bên sông mà trông chú bò
Trưa nắng hè còn mò ra gò
...

KBB
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/05/03 · 19:34 #8
Có một lần mọi người cũng đã đề cập chuyện này (xin lỗi tớ ko nhớ chính xác là chủ đề nao). Và kết luận cuối cùng cũng là chẳng việc gì phải mất tiền một cách vô lý thế cả. Bọn nó đi để có điểm cao hơn, mình ko đi thì điểm đúng là điểm của mình, vậy thôi. Quan trọng là lúc ra đời đi làm nữa cơ mà.


In your heart you wonder
Which of these is true:
The road that leads to nowhere
The road that leads to you
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/05/03 · 22:40 #9
Trích:
t viết Xem bài viết

Hơ hơ, điểm nó cao thì làm được cái quái gì, bảng điểm đẹp hả, quan trọng thế sao? Cái gì trong đầu mình mới là quan trọng đây này, đến khi đi phỏng vấn, người ta hỏi chẳng biết cái quái gì mà trả lời, khi đấy thì lấy cái bảng điểm ra mà che mặt nhá!


Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...


Giơ cái bảng điểm ra là người ta đã ....đuổi đi rồi, chưa nói gì tới khâu Interview. Otark thân mến, tốt nhất là you cũng làm như người ta đi. Như BipBom noi do', phai tính cho mình chứ.

Women give and forgive.
Men get and forget.



Women give and forgive.


 Men get and forget.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/06/03 · 09:52 #10
Trích:
úc viết Xem bài viết

Trích:
t viết Xem bài viết

Hơ hơ, điểm nó cao thì làm được cái quái gì, bảng điểm đẹp hả, quan trọng thế sao? Cái gì trong đầu mình mới là quan trọng đây này, đến khi đi phỏng vấn, người ta hỏi chẳng biết cái quái gì mà trả lời, khi đấy thì lấy cái bảng điểm ra mà che mặt nhá!


Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...


Giơ cái bảng điểm ra là người ta đã ....đuổi đi rồi, chưa nói gì tới khâu Interview. Otark thân mến, tốt nhất là you cũng làm như người ta đi. Như BipBom noi do', phai tính cho mình chứ.

Women give and forgive.
Men get and forget.




Này, kém tự tin vào bản thân thế hả? Không đi tống tiền thì cái bảng điểm nó xấu lắm sao? Tự nhiên mất tiền vô lý


Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...

Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

20427 người online, 656 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading