Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Định nghĩa 1 về cuộc sống

imgs05/07/03 · 16:57 #1
Cuộc sống là những biến động của tin yêu, ngộ nhận, vui sướng va khổ đau. Mỗi người theo thang năm đều chất năng trong hồn mình rất nhiều kỉ niệm. Và miền kí ức ấy cứ mênh mông, thẳm sâu, giục dã chúng ta...
(PQ)
Còn định nghĩa nào nữa không nhỉ?

CON SU TU SAN MOI KHONG BAO GIO GAM THET
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/07/03 · 11:25 #2
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình

Ôi có đôi khi, thèm như gió đi hoang


Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng


Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mang


Vượt ngọn sóng dâng tràn

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/07/03 · 09:51 #3
Sống là trưởng thành


Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn- những sợi tầm gai-không ai nhìn thấy

Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/07/03 · 10:54 #4


Cái quý nhất của con người ta là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì đã dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao cả trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.


Sông mười năm cũng trở thành dâu bể
Thì cuộc đờ này ai dám hẹn trăm năm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/07/03 · 07:24 #5
Hãy sống như đời sống, để biết yêu nguồn cội.
Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời bao dung



Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình

Ôi có đôi khi, thèm như gió đi hoang


Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng


Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mang


Vượt ngọn sóng dâng tràn

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/07/03 · 23:30 #6
Sống là không chín = 09 = 9
=> Sống = chín.

suy ra, Càng sống.. càng chín.

Hì hì...được không???

ya, we''re friends !!!

FORGOTENT THINGS 're my own.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/07/03 · 06:47 #7
Cuộc sống là một sự cợt nhả.Mọi kinh nghiệm thường đến kèm với hậu qủa mà người ta phải gánh chịu


The Phantom Of The Opera
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/07/03 · 17:36 #8
Cuộc sống là một chuỗi những sự phức tạp, những điều tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng lại hoà hợp với nhau. Để được sống là điều đơn giản nhưng để sống được thì quá ư là một câu hỏi mà để trả lời được nó thì người ta phải nghiên cứu nó bằng cả cuộc đời.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/07/03 · 20:27 #9

Sống là một quá trình đấu tranh, phấn đấu không ngừng để thành NGƯỜI.
"Hạnh phúc là đấu tranh" C.Mac đã nói thế, vì thế, sống phải đấu tranh, đấu tranh không ngừng.
Đấu tranh với bản thân, với phần chưa phải là NGƯỜI, để trưởng thành, để la một CON NGƯỜI ĐÍCH THỰC.
Đấu tranh với những điều xấu để cuộc sống của bản thân và mọi người tốt đẹp hơn.
SỐNG LÀ ĐẤU TRANH.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/07/03 · 16:42 #10
Sống là đấu tranh, đấu tranh xong mệt quá muốn..nghỉ. Nghỉ xong lại vùng dậy đấu tranh tiếp. Sao mà nhiều khi phát điên !!!!!!!!!

nothing lasts forever even the cold november rain

Bluethorn-

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn