Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Mất ngủ!

imgs14/05/07 · 01:07 #1
Mất ngủ,đêm nay mình thấy khó ngủ quá.Mọi người đang say giấc nồng còn mình cứ lạch cạch bên bàn phím.Chỉ còn diễn đàn để trò chuyện.Không gian yên lặng quá,thấy trống trải và nhớ tới anh.Ngày còn yêu nhau nhiều đêm tỉnh giấc nhắn tin cho a,giật mình vì a nói giác quan thứ 6 a tỉnh giấc cùng mình, rồi 2 đứa nói chuyện 1 lúc và lại chìm vào giấc ngủ.Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.A đã quyết định rời xa mình.Và đêm nay chỉ còn mình mình thức trong đêm yên tĩnh.


KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ!
QUÁ KHỨ LÀ LỊCH SỬ....TƯƠNG LAI LÀ 1 GIẤC MƠ.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 12:34 #2
Trích:
missoliver viết Xem bài viết

Mất ngủ,đêm nay mình thấy khó ngủ quá.Mọi người đang say giấc nồng còn mình cứ lạch cạch bên bàn phím.Chỉ còn diễn đàn để trò chuyện.Không gian yên lặng quá,thấy trống trải và nhớ tới anh.Ngày còn yêu nhau nhiều đêm tỉnh giấc nhắn tin cho a,giật mình vì a nói giác quan thứ 6 a tỉnh giấc cùng mình, rồi 2 đứa nói chuyện 1 lúc và lại chìm vào giấc ngủ.Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.A đã quyết định rời xa mình.Và đêm nay chỉ còn mình mình thức trong đêm yên tĩnh.




Post bài ủng hộ Topic của cô em này một phát.
Anh cũng đang là đối tượng mất ngủ nhưng....cóc phải vì cái gì gì cả. Chẳng qua là khôngngủ được. Cứ nằm xuống thì thấy khó chịu, thế là ngồi, ngồi thì lại cứ thức chong chong thế thôi.
Gần 1tuần nay rồi, trong 24h vàng ngọc của mỗi người thì chỉ ngủ có 4tiếng / ngày. Ban ngày thì cũng không ngủ được. Có lần trong tình trạng này thì cô bạn mách cho tên mấy loại thuốc ngủ (có nguồn gốc Thảo dược) nhưng rồi cũng cóc mua về uống. Thuốc thang vào người cho khổ ra.
Thế còn những ngưòi khác nữa. Hãy nói nguyên nhân bạn mất ngủ vào ban đêm nào ?!



~~~~~**~~~~~
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 14:47 #3

ặ mơnh lỏĂi mỏƠt ngỏằĐ chỏng vơ lẵ do nào cỏÊ; có 'ỏằÊt ngỏằĐ nhiỏằu quĂ thỏ là kkhong ngỏằĐ thêm 'ặỏằÊc vào 'êm nỏằa.


Hehe tưnh ra tỏằô khi biêt mỏƠt ngỏằĐ 'ỏn giỏằ chỏc là khoỏÊng nhỏằng 2 hay 3 'êm trỏng roài.


1 lỏĐn vơ lẵ do vỏằ> vỏằ?n nào 'ỏƠy (bỏằ ngặỏằi iêu thơ phỏÊi nhặng mà lỏĐn 'ó vỏôn ngỏằĐ 'ặỏằÊc 'ỏằT 3-4h )


1 lỏĐn nỏằa vơ lo nghâ mà chỏng giỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc viỏằ?c gơ cỏÊ.


Túm lỏĂi làm cỏưt lỏằc vào mỏằ?t quĂ tỏằ'i vỏằ chỏng có thỏằi gian ngỏôm lung tung nỏằa thỏ là ngỏằĐ 'ặỏằÊc




De gio cuon di
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 15:12 #4
Mình cũng hay mât ngủ, nhưng có lẽ lý do thì khác bạn rồi. Những lúc như thế mình lại thấy dễ chịu hơn, bởi không gian yên tĩnh làm mình thấy dễ chịu, mặc dù hôm sau đi làm thì hơi
mệt.

Bạn uống được thì giải quyết được thôi.


ManOfNow

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 15:15 #5
Trích:
missoliver viết Xem bài viết

Mất ngủ,đêm nay mình thấy khó ngủ quá.Mọi người đang say giấc nồng còn mình cứ lạch cạch bên bàn phím.Chỉ còn diễn đàn để trò chuyện.Không gian yên lặng quá,thấy trống trải và nhớ tới anh.Ngày còn yêu nhau nhiều đêm tỉnh giấc nhắn tin cho a,giật mình vì a nói giác quan thứ 6 a tỉnh giấc cùng mình, rồi 2 đứa nói chuyện 1 lúc và lại chìm vào giấc ngủ.Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.A đã quyết định rời xa mình.Và đêm nay chỉ còn mình mình thức trong đêm yên tĩnh.



Lâu lắm rồi mới thấy em tái xuất giang hồ. Mấy lần mời đi cafe chẳng thấy ý kiến gì, anh cứ nghĩ là em đã vui và hạnh phúc lên rất nhiều ( vì thế mà không cần người chia sẻ hay tâm sự nữa).
Quả thật, chia tay và quên đi 1 tình yêu sâu sắc là điều rất khó, nưng em hay luôn nói với mình rằng " Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi" mỗi khi em buồn.
Chúc em tìm được sự thanh thản và bình yên!



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 15:27 #6
Trước thì mất ngủ vì nhớ...., vì những tin nhắn về đêm nhưng với mình đã qua mọi thứ về đúng theo quỹ đạo cuộc sống.
Giờ mất ngủ vì công việc...lo xoay sở sao cho công việc của những ngày tiếp theo thật suôn sẻ.
Mất ngủ khi cơ hội đến và ta đã ko nắm giữ nó và tiếc nuối.
Hay mất ngủ vì những gì sắp đến...Tương lai cũng khiến con người ta mất ngủ.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 16:13 #7
Trộm vía ...một tháng nay em k bị mất ngủ, nhưng lại ngủ muộn...cứ 11h ,12h em mới buồn ngủ các bác ah...chẹp chẹp chán ghê. Ngày trước sâu ngủ phải gọi em là cụ....nhưng nhờ tình thần tôi luyện của người xưa bằng những tin nhắn ...như kiểu "kể chuyện đêm khuya" nên trình em mới ngủ đc giờ đó.

Chẹp...đùa một chút thôi, Cảm giác mất ngủ thì cũng nhiều nguyên nhân, Trước em cũng mất ngủ mà khổ nỗi nhà nghèo chả có máy vi tính hay mạng mẽo gì ở nhà cả....có buồn quá thì em lại ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ nơi có ánh đèn chiếu sáng, nhìn quanh lại nhìn quẩn, nhìn nơi ngõ nhỏ mà người xưa từng đứng đó mỗi khi mình giận..... bạn bè toàn phải nhận những tin nhắn lúc 2, 3 giờ sáng của mình ...khổ thân bạn mình...Bây giờ khi tất cả đã là dĩ vãng thì mình lại sợ .......sợ mình lại phải mất ngủ một lần nữa

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 16:21 #8
Mình thì muốn thức mà không được thế mới đau
Chỉ cần có hiện tượng buồn ngủ phát là chỉ có nước đi ngủ cho nó nhanh, có cố thức cũng không giải quyết gì.
Hôm nào cafe cà pháo tí thì có khi ....... ngủ sớm hơn mọi ngày không hỉu cafe nó cho j vào nữa không bít.



Khi 1 người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá, như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 19:18 #9
Còn mình giờ giấc ngủ thất thường lắm.Có hôm 3hsáng mới đi ngủ mà sáng hôm sau vẫn phải dậy đi học sớm.Có hôm lên giường từ 10h tối.


PhotobucketSống cô đơn cho zai đẹp nó thèm!Photobucket

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/05/07 · 20:12 #10
Cũng đôi khi mất ngủ [r23)]

--------------------------------------

Ngày hôm qua không phải là đẹp nhất, người hôm qua không phải là duy nhất và ta cũng chẳng phải là mãi mãi chẳng đổi thay.....
Lần sửa cuối bởi kappucino - 25/09/10 lúc 12:33
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

17445 người online, 694 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading