Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 11: CHÚC MỪNG NĂM MỚI ... với UandI''s Birthday 0902 *_*

imgs01/12/07 · 20:32 #641
Trích:
got_but_chi viết Xem bài viết

[red] @hoangthuy : anh để cái size ảnh to quá vỡ phông rồi anh iu ạ


Màn hình của anh to cực, chả vỡ tí nào



Tiến lên cuộc sống luôn ở phía trước!!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/12/07 · 23:52 #642
Tớ đc tin bạn SUn đã vào đến nơi an toàn
Đã ổn định chỗ ăn ở và đã ... kịp đi chơi hoành tráng khắp Sì Gòn roài.
Chúc bạn Sun : làm ăn phát đạt, sớm kiếm được chàng trai Nam Kì nào đó


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/07 · 11:55 #643
Hello cả nhà!
Tớ đã chơi bời lêu lổng cả ngày hôm qua, sáng nay mệt nên ở nhà nghỉ ngơi lấy sức chiều chơi tiếp.
Từ mai tớ sẽ làm việc chăm chỉ 1 cách hùng hục.
Thanks cả nhà nhé!
Tớ lại chuẩn bị đi chơi tiếp đây


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài vật dụng cần thiết cho du lịch:
Mời các bạn ghé mua

http://muare.vn/forum/raovat/2100453/trang-1.ttvn

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/07 · 13:07 #644
Có một mùa hoa cải, nở vàng....






~~~~~***~~~~~



Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia  

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan nhé ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh  



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/07 · 19:45 #645
Cả nhà ơi, kế hoạch đi Mộc châu thế nào ấy nhỉ?
Chúc pà con 1 tuần mới vui vẻ nhé.


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/07 · 20:37 #646
Em Sun đi làm hay du lịch phía Nam nhỉ ? Ghen tỵ quá !

Dọc đường sang Ninh Hiệp có nhìu hoa cải hơn hôm trước nhà mình đi dọc sông Đuống, cả cải trắng và vàng nhưng cây thấp thui.


Khi một cánh cổng khép lại

                                              Cánh cổng lớn hơn sẽ mở ra

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/07 · 21:09 #647
Tối qua, nhớ anh Mun quá nên nhắn tin cho anh Mun mà mãi chẳng thấy trả nhời. Buồn ơi là buồn.
Anh Mun phởn phơ ở Sài Gòn, nhưng thiếu cái bọn XH thì làm sao mà vui được? Quen bị bọn chúng vùi dập và sỉ nhục roài, vào đấy yên ả quá, cóc chịu nổi đâu, anh Mun nhờ. Thôi thì tranh thủ kiếm lấy anh Nam kì để mà chém gió cho đỡ buồn.

-------------------------------
Ai đem Mèo đến cho con Cá hoang tàn ác? Hix...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/07 · 22:36 #648
Nhớ quá đi thôi..... bỏ cái ảnh lên cho đỡ nhớ tí nào










 _______**________




Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/07 · 22:46 #649
Người đẹp bên hoa cải



Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân




 _______**________




Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/07 · 22:47 #650

Hết lòng vì nghệ thuật





 _______**________




Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

6141 người online, 42 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading