Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

imgs05/06/12 · 21:29 #211
Rất ghét cái loại gái cơ quan vừa già vừa xấu vừa thóc mách lắm chuyện vừa rách việc và lười biếng chỉ quen châu đầu vào nhau ăn quà vặt.

Dị ứng với bọn này thật, mình thêm ít quyền nữa thì đuổi hết mẹ chúng nó đi.

Loại cặn bã và nặng nghiệp.

Không có con đường thì mọi cái đích chỉ là ảo ảnh !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/06/12 · 08:50 #212
Dạo này rất chán, Sếp thì đồng bóng và chỉ dựa vào tin đồn và những lời rỉ tai để ra quyết định, chẳng quan tâm xây dựng con người đ' gì. Nhân viên thì nửa nhà quê, nửa thành thị, làm việc kiểu nửa nhà nước nửa tư nhân, nửa cổ phần nước ngoài, nửa họ hàng quen biết...tóm lại là một mớ hỗn loạn hằm bà lằng và mất dạy, chuyên lừa lọc và tranh ăn như một đám kền kền bâu xác thối.

Đồng lương thì rẻ mạt, công việc tối tăm mặt mũi bao giờ mới hết khổ và giàu có được với kiểu này cuộc sống này hả trời !! hic

Không có con đường thì mọi cái đích chỉ là ảo ảnh !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/06/12 · 09:40 #213
Nản thật, tiền ngày càng khó kiếm. Không có tiền thì cuộc sống sẽ ra sao?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/06/12 · 23:48 #214
Cuộc sống này làm ta thấy quá nản...

Những giá trị xuống cấp, niềm tin sụp đổ, cái gọi là tình yêu thì cũng chả có ý nghĩa gì

Nhưng mà c'est la vie, đời nó thế, đứng hay gục? Mình chọn đứng. Mà lúc nào chán đứng thì gục cũng chưa muộn, haha

Thôi từ nay ta lại ca bài "Riêng một góc trời"

Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông

1 người thích bài viết này: meocon1234 (15/06/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/06/12 · 21:41 #215
Đi ngủ đã, nản và mệt mỏi rồi.
Lần sửa cuối bởi evilzone - 01/07/12 lúc 11:42
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/06/12 · 15:46 #216
Cố lên bạn ơi. chỉ cần có niềm tin vào cuộc sống, sống tốt thì bạn sẽ luôn hạnh phúc thôi mà.
2 người thích bài viết này: evilzone (01/07/12), nguvanbaochi (29/06/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/06/12 · 23:44 #217
Mọi người vất vả quá! với em cứ mỗi ngày sáng làm cốc cafe rồi đi làm,tối về đi chơi thả cửa,chẳng phải suy nghĩ nhiều
1 người thích bài viết này: evilzone (01/07/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/06/12 · 14:11 #218
làm toàn việc linh tinh, việc không tên, thế mới chấy chứ .

Toán Hóa học rất giỏi nhưng...Sinh Lý thì yếu
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/06/12 · 00:32 #219
Nản từng khoảnh khắc thôi chứ. Cũng có nhiều lúc ngập tràn sức sống. Nhưng nói chung, mỗi lúc nản với cuộc sống này, ta lại AQ: "kệ cha đời. Mày muốn đánh gục tao khác gì mày muốn đánh gục bố mày!", haha...

Cũng chẳng nhờ cái AQ ấy mà tình hình khác đi, nhưng ít nhất cũng tìm ra khía cạnh hài hước để tiếp tục sống như bình thường!

Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/06/12 · 22:44 #220
[COLOR="Sienna"]/COLOR]

Day is too short for all the thoughts I want to think, all the walks I want to take, all the books I want to read, and all the friends I want to see.

::: (\_(\ …*…*
*: (=’ :’) :::::: ✿♥‿♥✿
•.. (,(”)(”)¤…*
Lần sửa cuối bởi ChuotNgoc - 29/06/12 lúc 23:17
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn