Thank cả nhà nhiều nhiều :X:X:X
Thời gian trôi qua nhanh thật á, mới hôm nào tớ lon ton vào nhà Gtý hóng hớt nhỉ

mọi người bây giờ bận rộn cả rồi, mỗi người có 1 công việc, 1 mục tiêu riêng để phấn đấu, nhà này chắc xây k nhanh như nhà 13 tớ xây ngày trc đâu nhỉ,
Tớ mong mọi người lúc nào thấy vui nhất thì về nhà để niềm vui được nhân lên
Tớ mong lúc nào mọi người buồn nhất thì về nhà để nỗi buồn vơi bớt đi
Tớ mong lúc mọi người vui bthg`, buồn bthg`, thì về nhà buôn dưa lê nhé
Nói tóm lại là tớ mong mọi người chăm chăm về nhà như ngày xưa ý

@ love: công việc ổn cả chứ

@MĐ: tớ nghe nói nàng có rì mới, khao đi nhé

@Ngốc: làm rì thì cũng phải giữ SK nhé, đừng cố gắng quá ốm thì khổ lắm
@Hà: tớ đnag mún đuổico mụ ôsin nhà tớ lắm đây

@Roby: Thank ấy nhé

bu Roby chứ, sao lại cô

@Heo: dạo này ấy bận à, tớ k cơ tg gửi mail nhưng cũng k thấy ấy online mấy, nếu rảnh online nhé, tớ có chút việc muốn nhờ ấy
@oka: ấy khoẻ hẳn chưa
@Sói: tớ hqua vừa lỗ nặng quá

@Sơn: pa Sơn vẫn nợ quà nhá
@xbac+moon: 2 bạn trốn đâu ý nhỉ

@ cả nhà: yêu cả nhà lắm

đừng để tớ thả bom 1 mình nhé

( tớ thả bom cũng chỉ bị xoá thôi chứ k bị treo nick đâu, ha ha, nhìn nick tớ mà tớ bùn cười quá

)