Tất cả các diễn đàn Gặp gỡ giao lưu Đà Nẵng Đà Nẵng Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và khai cho hết tội lỗi nhé)
Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và khai cho hết tội lỗi nhé)

imgs27/05/06 · 20:59 #1
Em chào mọi người... Tuy em không có đạo nhưng nhiều lúc muốn tìm chỗ nào đó để tự thú một ít tội lỗi của mình trong ngày... Tìm không ra nên mạn phép lập ra cái topic này

Mở đầu chương trình, em xin tự thú:

Hôm nay ngồi nhậu với mấy thằng bạn mà nói dối với em yêu là đang chở mẫu thân đi chợ. Em có biết thì đừng giận anh nhé


Smile !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/05/06 · 21:04 #2
Gọi cho người yêu bảo tối nay em đi chơi với đứa bạn gái thân nên không đi chơi cùng anh được. Nhưng sự thật thì ngồi nhà xem ti ve và uống nước chè. Anh biết thì đừng giận em nhé


... Nếu ngày mai còn sống thì em còn yêu anh...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/05/06 · 23:02 #3
Cái này được Xét thấy mình chẳng có tội gì nên tui xin nhận làm Cha vậy !

Mô phật, Cha sẽ rửa tội cho các con
(Chỉ đùa cho vui, có lỡ xúc phạm đến ai, mong đừng chấp )

Nội qui của việc thú tội:

1. Xưng tội là thành tâm thú nhận các tội mình đã phạm với Cha Xml .

2. Phải xưng cách thành thật, rõ ràng, không được giấu một tội nào, vì giấu tội là chưa thật lòng ăn năn, và do đó, không đáng được tha tội nào cả.

3. Tội nhẹ không buộc xưng, nhưng khuyên nên xưng để được tha thứ và giúp xa lánh các tội lỗi nặng hơn.




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/05/06 · 23:24 #4
Đầu tiên, là lễ rửa tội cho hai linh hồn đầu tiên:

Tội nói dối là lớn lắm đây !

To NothingEasy: Nhậu là việc nên làm của một thằng con trai. Ông cha ta ngày xưa có câu: "Nam vô tửu như kỳ vô phong". Sự nói dối của con có thể tha thứ được. Con không nên để bạn bè con nói là có bồ thì quên bạn... Con đã trong sạch !

To binhgiapho: Nhiều lúc con phải hạn chế gặp nó. Tình yêu cho nó đói nó mới sống dai con ạ. Con làm thế là rất hay. Cha rửa tội cho con !



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/05/06 · 09:56 #5

hic hic.
Thưa Cha, con đang rơi vào một tình...cảm đặc biệt. Con nhỡ đem lòng yêu một người mới quen, hắn là bạn của thằng bạn con. Mà con không biết hai chúng nó có yêu nhau không? trời ạ.
Mà con nghĩ là chúng đã yêu nhau rồi, vì tự dưng không đâu giới thiệu với con làm chi.
Hic hic, khổ quá Cha ạ. Vì hắn rất xinh, con bị gục ngã ngay lần gặp đầu tiên ấy. Cha rửa tội cho con!
À mà quên, để Cha có cơ sở rửa tội, con chú thích thêm, hắn là con trai. hu hu.


Ơ rừng núi ơi...Điện sáng lên rồi!!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/05/06 · 10:52 #6
Trích:
khoanhiet viết Xem bài viết


hic hic.
Thưa Cha, con đang rơi vào một tình...cảm đặc biệt. Con nhỡ đem lòng yêu một người mới quen, hắn là bạn của thằng bạn con. Mà con không biết hai chúng nó có yêu nhau không? trời ạ.
Mà con nghĩ là chúng đã yêu nhau rồi, vì tự dưng không đâu giới thiệu với con làm chi.
Hic hic, khổ quá Cha ạ. Vì hắn rất xinh, con bị gục ngã ngay lần gặp đầu tiên ấy. Cha rửa tội cho con!
À mà quên, để Cha có cơ sở rửa tội, con chú thích thêm, hắn là con trai. hu hu.



Thật là tội lỗi, tội lỗi ! Khổ thân... biết bao cô gái trong làng ta. Con yên tâm, chỉ cần đối tượng của con không mắc bệnh giống như con thì chẳng có gì phải lo cả. Mà kể từ 1994, cái này không còn bị coi là bệnh nữa, không có tên trong bảng DSM nữa, không thể chữa gì được.

Vậy Cha chỉ có thể khuyên con nên từ bỏ giang hồ, xách ba lô vào rừng để vui vầy những năm tháng còn lại với thiên nhiên, chim thú... Đến lúc đó con mới thật sự được cứu rỗi !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/05/06 · 16:44 #7
Đang ăn cơm tự dưng nhớ tới chồng con bạn!!! (mà chẳng nhớ con đó là con nào nữa!)
PS: Cấm pác sờ mờ lờ ý kiến ý kẹo gì nhá!!! Đi chỗ khác chơi cho chị sám hối!!!


THẢO NGUYÊN XANH
~~~~~~~~~~
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/05/06 · 16:54 #8
Tối hom wa đang ngồi học tư nhiên có mấy con muỗi bay tới cén,ngứa quá chịu hỏng nổi nen bé có lỡ giết chết khoảng chục con(bằng vợt muỗi chớ hỏng fải bằng tay đâu).Sau đó thấy mấy con cá bị bỏ đói 5 ngày rồi mà chưa có gì để en,bé thả nó dzô hồ cá luôn,bọn cá được một bữa no nê.Dzậy là bé có công hay có tội?

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/05/06 · 17:11 #9
Trích:
thaonguyensm viết Xem bài viết

Đang ăn cơm tự dưng nhớ tới chồng con bạn!!! (mà chẳng nhớ con đó là con nào nữa!)
PS: Cấm pác sờ mờ lờ ý kiến ý kẹo gì nhá!!! Đi chỗ khác chơi cho chị sám hối!!!



Hì hì, không biết dzợ thèng xờ mờ lờ có quen em thaonguyensm này hông ta? Để mình hỏi ẻm xem sao... Hề hề


Tôi dã yêu em, trong n?i dau tình c?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/05/06 · 18:02 #10
Trích:
thaonguyensm viết Xem bài viết

Đang ăn cơm tự dưng nhớ tới chồng con bạn!!! (mà chẳng nhớ con đó là con nào nữa!)
PS: Cấm pác sờ mờ lờ ý kiến ý kẹo gì nhá!!! Đi chỗ khác chơi cho chị sám hối!!!



Cha là Cha, chứ không phải là pác. Con cứ yên tâm, Cha sẽ rửa tội cho con chứ không phải pác sờ mờ lờ nào đó đâu !

Con nên biết, tình yêu thì nó không có lỗi do nó không có mắt. Vì vậy nếu con có nhớ chồng bạn của con thì đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Cha khuyên con nên cố nhớ vợ của người con có tình cảm là ai, để đề phòng nguy cơ bị tạt axit giữa đường. Cha tuyên bố: Con không có tội !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

8483 người online, 201 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading