Được MsEck87 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 25/12/2008
[/quote]
He he tuổi gì mà đòi làm người lớn thế hả nàng? Mình tuổi rồng mà còn chưa dám anh hùng tổ quốc thế mà ... Uống ruợu hay không đâu dùng để phân biệt người lớn hay trẻ con mà đòi ngồi chiếu trên hả bé? Thích thì soi chứ cấm àh? Nếu cấm soi thế thì trang điểm làm gì cho nó tốn công?
Nói thế nhưng trong thâm tâm, em vẫn tự coi mình là con trẻ

Vì trẻ con mới đủ tư cách đi soi. Người lớn có tự trọng rồi ai còn làm thế?

Vâng thì ngoan hiền, nàng mà ngoan hiền thì "cháu" đi đầu xuống đất.

[/quote]
tuổi gì há , tuổi êck chứ tuổi gì , thế mờ cũng fải hỏi nhể ,,, bảo làm trẻ con đi rồi cho kẹo lại còn kiu cơ

mờ tớ nói thật là tớ ngoan hiền , thề có cái bánh mì trong dạ dày tớ vừa mới ăn xong , buổi đầu vào lớp tớ ngoan hiền như cún ế , chẳng qua dòng đời đưa đẩy thế là fải vùng lên thôi ...
à , con gái trang điểm là trang điểm cho mìn , cần gì fải ai ngắm :D