khi nhắc đến lịch sử ĐB,chắc ai cũng biết đến ngày 7/5/54
Nhưng chắc chỉ ít người biết rằng trước đó.Lai Châu (cũ) đã từng có 1 đế chế hoành tráng và tang thương,dưới sự cai trị của 1 vị vua tên là Đèo Văn Long,khi đó 1 vùng rộng lớn bao gồm Sơn La,Lai Châu<1 phần của Lào Cai là 1 phần táchh biệt với VN,nếu ai có dịp lên Mường Tè,chính xác là xã thắng Lợi.sẽ được chiêm ngưỡng phần còn lại của Cung điện vua đèo.Mặc dù không thể sánh với Bảo Đại,nhưng trên những vết tích còn lại đủ để người ta hình dung ra sự phồn thịnh của đế chế này,có riêng 1 bưu điện,sân bay,vườn thượng uyển...
nguời ta vẫn hay gọi khu vực của vua Đèo là khu tự trị Thái Mèo
có thể nói khi xưa,đây là địa ngục trần gian.cũng là bù nhìn cho thực dân pháp,nhưng khác với Bảo Đại,Đèo Văn Long có thể coi là phiên bản thu nhỏ của Tần Thủy Hoàng.có 1 điều khá đặc biệt là Đèo Văn long không bao giờ yết kiến Bảo Đại.mà chỉ có điều ngược laị.có thể khi đó do thực dân Pháp cần vua Đèo hơn trong chiến dịch bình định tây bắc chăng?
.......