Em cũng cưới nhiều rồi, nhưng mà chỉ được vài hôm lại li dị, tốn kém lắm. Cái tính e làm việc hay tuỳ hứng lắm bác ạ, nên ra đường cứ bị gái mấy đời chồng nó lừa.
-----------------------------------------------------------------------------
Nghe bác Cãi cùn nói đa thê bảy thiếp mà kinh hãi quá, không ngờ cái sự chơi của bác nó thảm thế :
thoáng qua các bài viết của bác tôi đã đoán được là bác rất hay mua lung tung, chẳng biết kinh tài của bác đến đâu chứ theo tôi thì phải TARO lại cái khái niệm âm thanh của bác cái đã rồi nhắm thẳng đích mà đi tới.
Theo tôi bác nên xác định thế này :
1- Nghe nhạc nịnh hay nghe trung thực ?
2- Nghe công suất bao nhiêu, phòng rộng hay hẹp.
3- Nghe nhạc gì analog hay số xem phim...
4- Nguồn âm ( tư liệu) là những loại gì CD- DVD- MIDI, COMPUTER, TAPE, PIKUP...
Bác đã có định hướng rồi thì nhắm thẳng hướng đó mà "Bổ" vài nhát chứ chi phí kiểu đổi đi đổi lại thì uổng lắm.
Vài lời gan ruột phèo phổi mong bác xem xét .
THAN
THUYLT
P/S : những đồ xịn anh em muốn chơi thường phải DIY hoặc khênh từ ngoại quốc về cả đấy !!!????