Chào quý vị,
Hình như chúng ta đang đi hơi xa khỏi chủ đề rồi
Bạn nguyenanhson đưa ra vấn đề: "Phân tích cái hay của loa độ nhạy cao".
Tôi đã có 1 bài ngay trang 1, trong đó chỉ rõ sự khác biệt giữa to và hay để chúng ta được tập trung hơn.
Vấn đề là:
Loa độ nhạy thấp cũng rất nhiều loa hay
Loa độ nhạy cao cũng có rất nhiều loa dở
Thế thì tại sao lại phải xài loa độ nạy cao chi cho mệt?
Bởi chỗ:
Nếu đã là fan của ampli đèn, mà một khi được nghe đèn single-end loại DHT, thì bạn sẽ biết thế nào là cái hay tuyệt đỉnh của SE (có lẽ cái này không nên bàn thêm, ai thích đèn cứ nghe, ai thích bán dẫn cứ chơi, thế giới đã tranh luận nhiều rồi...).
Mà ampli SE thì thường là Watt nhỏ: ví như
Con 45, 71 chỉ có 0,8 - 1,5W
Con 6C4C, con 2A3, con 6B4G chỉ được 3 W
Con 300B chỉ được 7W
Có nhiều người nghiện giọng này, đã nghe rồi thì cấm có dứt ra được. Có nghe thật rồi thì mới có thể hiểu và thông cảm được với mấy kẻ nghiện đó. Âm thanh đèn SE rất tinh tế, rất tự nhiên và rất duyên dáng, nếu quý vị chưa chưa nghe thời nói với nhau rất khó.
Thế nên phải chơi loa độ nhạy cao thì nó mới thể hiện được. Đó là lý do sao phải chơi loa độ nhạy cao.
Còn độ nhạy cao cũng có đời hay đời dở, cũng có loa đắc, loa rẻ như độ nhạy thấp mà thôi.
Chỉ nên chơi nhạy cao khi bạn chơi ampli SE đèn hoặc Mosfet 1 tầng. Còn nếu bạn có ampli lớn hoặc không thích giọng đèn thì độ nhạy cao phỏng có ích chi. Có khi còn có hại.
Tôi có 2 ông bạn chơi Avantgarde DuO (105 dB), mỗi ông rước 1 đống ampli sò về tẩn loa. Toàn loại danh giá, nào Mark Levinson, Krell, Luxman rồi ampli đèn xịn cỡ Cary Audio PushPull, Audio Note mái vòm... về đánh rồi thấy chỉ muốn đập đôi loa ra làm củi, mà loa đó lại chế bằng composite và sắt thế mới đau...! Không đun bếp được.
Thế rồi tôi chế cho mỗi ông 1 cục ampli SE nhỏ, ông thì 6B4G, ông thì bộ 300B, mang về đánh vô hay bàng hoàng.
Vậy là thế nào, ai mà tin được?
Thế nhưng đó lại là sự thật!
Vấn đề là phải biết ghép đúng đồ chơi, cục SE của tôi trong truờng hợp này vì đúng mà hay, còn các tên tuổi kia vì sai mà dở, thế nhưng đem cái 300B mà tẩn vào đôi WilsonAudio hay BW 801 thì có lẽ cũng chỉ thấy vo ve như muỗi mùa hè mà thôi. Trong khi Mark Levinson hay Krell thì tạo ra âm thanh thôi rồi hoành tráng...!!!
Nghệ thuật audio thật huyền diệu, kiến thức nhân loại thật vô bờ...
Tranh luận chi chẳng bằng chiêm nghiệm...