Trích:
LHX_NDD viết
Trích:
trietgia2006 viết
Trích:
LHX_NDD viết
Trích:
trietgia2006 viết
HU HU LHX_NDD ĐÂU MẤT RỒI?????????
|
Có chuyện gì vậy, triet gia? Chẳng phải bây giờ khóc khi thấy mình đã làm gì đó ko phải mà lương tâm mình lên tiếng sao? Gieo gió sẽ gặt bão vậy, dù mình ko muốn, nhưng sau này ắt hẳn, ai làm chuyện gì tệ hại và sai trái, trời đất biết, Đạo biết, và người ấy phải trả cho những việc mình đã làm.
|
Dạ thưa anh !Đạo trời vốn không có phải trái ! Cứ tự nó vận hành thôi ạ!!
|
Trietgia nên đọc kỹ và hiểu đúng ý nghĩa của cái "phải trái" mà Đạo Đức Kinh nói đến nhé. Theo đó, "phải trái" ở đây là phải trái do quy đặt của con người phụ thuộc vào tâm trí, tâm trí và lịch sử văn hóa con người quy đặt thế nào là sai thế nào là trái. Cái đó mới là cái mà Đạo ko có phải trái theo ý nghĩa đó. Nhưng thật sự, Đạo vẫn quý trọng cái gì ích lợi cho sự sống và phát triển sự sống, do đó, cái gì đi ngược lại với sự sống, như là giết chóc, Đạo ko quý trọng bằng giữ gìn và yêu quý sự sống!
|
Dạ, thưa anh sự sống nảy mầm từ cái chết .Sự ngọt ngào cũng có cái đắng của nó cái xấu nào cũng có cái tốt của nó ;Một con đường cho Ánh Sáng Một Con Đường cho bóng đêm ;dạ đường nào cũng ...hấp dẫn cả ạ
Chết chỉ chôn vùi thể xác ;sống mới chôn vùi tâm hồn
http://www.shinmanga.com/IMG/jpg/touch.jpg
Confidence in learning and working !
|