buồn nhỉ ttvnonline bây giờ như cái restroom mỗi thằng vào làm bãi xong đi, chán vật. Cứ vào đây lại nhớ ngày xưa, một người đã đi xa mãi Bác Milou có nhận ra em là thằng nào không? Nhà quê dạo này đi đâu rồi bác nhỉ? em lên YM cũng chả bao giờ gặp. Stupid is as stupid does
Nhaque^ là một trong những mod chưa từng login từ hồi trái tim việt nam hoạt động ----------------------------- 010
he he, thế là bác vẫn nhận ra em ạ. cái này hồi xưa mấy thằng mod nó mở cho ý mà bác, cái kia của em vừa bị mấy thằng nhóc nó khoá lại nên em dùng tạm cái này. mà bác viết là unlock your account cho em nhờ, chứ bác viết unlock you đọc nghe cứ như em là quái vật lâu ngày bị khoá, bây giờ sổng chuồng ra ấy, hị hị. Bác mà gặp nhà quê đâu thì bảo khi nào rỗi meo em hoặc nhắn em qua YM phát bác nhá, đang định kế hoạch kế hiếc Xmas, em định xuống Oregon Stupid is as stupid does
Bác nói thật đấy à? Thế thì buồn nhỉ. Em không rõ về Linhly nhưng biết ngày xưa năng vào đây lắm mà. Hic... buồn quá! Mà trong cái club này chắc cũng chả ai nhớ đâu nhỉ.
hì, buồn thế đấy cậu ạ. cái hồi tớ rên rỉ như thằng hâm bên 81 cũng là vì chuyện này thôi. trong cái club này thì chả ai nhớ rồi. bài của cô ấy cũng mất hết rồi, tớ tìm không được... có điều vẫn có người nhớ là được. Stupid is as stupid does